#Mytour: Đà Nẵng - Hội An lần đầu gặp gỡ mà cứ ngỡ thân thương

Bãi biển xinh đẹp, phố cổ nên thơ, con người gần gũi, đáng yêu là những kỷ niệm khó quên của mình tại mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió.

Đà Nẵng là thành phố trẻ trung, năng động, tấp nập khách du lịch. Ngược lại, giữa dòng chảy của nhánh sông Thu Bồn yên bình, Hội An (Quảng Nam) dường như trầm lắng hơn với vẻ đẹp lãng mạn, cổ xưa.

Đà Nẵng - Hội An, mảnh đất lạ mà mình cứ ngỡ thân quen từ lâu.

Đà Nẵng - Hội An, mảnh đất lạ mà mình cứ ngỡ thân quen từ lâu.

Ngày 1: Chiêm ngưỡng Đà Nẵng về đêm

Mình đặt chân đến Đà Nẵng lúc 19h. Sau khi check-in homestay, ăn uống, mình đi dạo để ngắm nhìn thành phố về đêm và chiêm ngưỡng cảnh cầu Rồng phun lửa.

Đà Nẵng về đêm tấp nập, nhộn nhịp và sôi động. Rất nhiều khách du lịch và người dân địa phương đến cầu Rồng, chờ đợi thời khắc đúng 21h để được chiêm ngưỡng biểu tượng nổi tiếng của thành phố.

Ngày 2: Vi vu chốn tiên cảnh Bà Nà Hill

Hầu hết homestay hay khách sạn đều cho thuê xe máy với giá dao động 90.000-100.000 đồng/ngày. Mình chọn xe máy là phương tiện đi lại vì bản thân thích ngắm phố phường, lượn lờ ngóc ngách và hưởng không khí ở đây.

Mình di chuyển bằng xe máy từ trung tâm Đà Nẵng đến núi Bà Nà mất khoảng hơn một giờ.

Một góc Bà Nà Hill.

Đến Bà Nà Hill, người xếp hàng mua vé rất đông. Vì đã đặt trước vé ở nhà nên mình đi thẳng lên cáp treo không phải chờ đợi. Chi phí tour đi Bà Nà là 905.000 đồng một người bao gồm vé cáp treo, buffet trưa.

Nếu không ăn buffet, bạn có thể mua vé cáp riêng bao gồm tất cả trò chơi và tham quan trong Bà Nà như vườn hoa, làng Pháp… Giá cho loại vé này là 700.000 đồng. Mình thấy buffet trưa ở đây có giá cả phải chăng và đồ ăn rất ngon.

Tọa lạc trên đỉnh núi Chúa của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Bà Nà Hills là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan và vui chơi mỗi năm.

Chốn tiên cảnh nên thơ, trữ tình.

Bạn sẽ ngồi cáp treo có độ cao gần 1.400 m để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và tham gia vào nhiều trò chơi mới lạ, thú vị khác.

Bà Nà có rất nhiều khu vui chơi và không gian đẹp, phù hợp sống ảo. Mình khuyên mọi người nên xem bản đồ để đi chơi dễ dàng hơn vì ở đây rất rộng.

Ngày 3: Vi vu phố cổ Hội An

Sáng dậy sớm vẫn cố níu lại chút Đà Nẵng, mình đi ra cầu "tình yêu" chụp ảnh và uống trà sữa ở ngay đó.

Mình tiếp tục di chuyển đến Hội An bằng xe máy. Đường đi không xa nhưng vì muốn ngắm nhìn bãi biển nên mình mất một giờ mới đến nơi.

Du khách rất ưa chuộng hoạt động ngồi xích lô ngắm cảnh yên bình ở Hội An.

Homestay nơi mình ở tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, có cả bể bơi, chủ là người Hà Nội rất thân thiện. Từ homestay, mất 10 phút đạp xe, mình đến Hội An. Ăn uống, dạo quanh phố cổ thỏa thích, mình quyết định ngồi cà phê, ngắm bến thuyền thơ mộng đẹp đẽ, chụp ảnh. Trời tối, mình đi thuyền thả đèn hoa đăng.

Phố cổ Hội An là địa điểm thứ hai mình ghé thăm.

Giá đi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài là 100.000 đồng với khoảng 20 phút. Ở trên thuyền, bạn sẽ được thả những chiếc đèn nhỏ lấp lánh xuống sông với hy vọng những chiếc đèn sẽ mang lại may mắn cho gia đình và người thân.

Hội An về đêm mang vẻ đẹp mộng mị, thu hút du khách.

Ngày 4: Lênh đênh rừng dừa - khám phá biển An Bàng

Ăn sáng xong, mình đến một địa điểm gần đây khá nổi tiếng bởi góc sống ảo bao trọn Hội An xinh đẹp. Mình chọn một quán cà phê cổ tuyệt đẹp, uống nâu đá giá khoảng 30.000 đồng và chụp được rất nhiều bức hình lung linh.

Những khung cảnh tuyệt đẹp trong quán cà phê mình chọn.

Sau đó, mình liên lạc với một người quen ở rừng dừa để di chuyển đến đó. Rừng dừa là địa điểm chưa nhiều người biết đến ở Hội An. Mình đi xe máy đến 117 Cửa Đại và được người quen đón, chở đi khắp ngóc ngách rừng dừa trên chiếc thuyền thúng khoảng 45 phút. Điều ấn tượng nhất với mình có lẽ là hình ảnh thân thiện, gần gũi, nhiệt tình của người dân ở đây.

Lênh đênh rừng dừa là trải nghiệm thú vị khi đến Hội An.

Đến rừng dừa, mọi người sẽ thưởng thức dừa nước, xiếc thúng và ngắm cảnh. Chi phí cho chuyến đi là 85.000 một người. Cuối buổi, mình ra biển An Bàng chơi vì ở đó khá gần.

Ngày 5: Ngày cuối ở Đà Nẵng

Mình đặt vé máy bay chuyến tối nên thừa thời gian để ghé thăm công viên Châu Á ở Đà Nẵng. Mình may mắn mua vé rẻ, đang khuyến mãi với giá 50.000 đồng bao gồm rất nhiều trò chơi.

Chợ Cồn là địa điểm nổi tiếng để mua quà lưu niệm. Ở đây, mọi người mua đồ khô có thể mặc cả thoải mái. Ngày cuối cùng, mình chủ yếu để mua quà trước khi về và khám phá thiên đường ăn vặt.

Thiên đường ẩm thực ngập tràn

Tất nhiên không thể quên câu chuyện về những món ăn ngon tuyệt ở đây. Mình cảm thấy ẩm thực Đà Nẵng - Hội An như sinh ra là dành cho mình.

Ở Đà Nẵng, mình thưởng thức các món ốp la xíu mại, bún chả cá, cơm tấm, cơm gà, mì quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo, bánh canh, bún bò, súp cua, quán đồ ăn Quãng Ngãi…

Đến Hội An, bạn có thể thử những món nổi tiếng như bánh mì, cơm gà, cao lầu, bánh nậm, thịt xiên nướng, bánh tôm, bánh ghẹ, kem ống, nước mót...

Một trong số những món ăn mà mình đã thưởng thức .

"Nằm vùng" ở các nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hội An, mình mới biết không phải quán ăn nào nổi tiếng cũng ngon. Muốn ăn đúng chỗ ngon, tốt hơn hết, bạn hãy hỏi dân địa phương là rõ nhất. Tổng cộng tất tần tật chi phí cho 5 ngày 4 đêm của mình là 5 triệu đồng.

Lần đầu đặt chân đến mảnh đất này nhưng mình cảm thấy như đã thân quen từ lâu rồi. Chắc chắn mình sẽ trở lại để tiếp tục khám phá những nơi mà mình chưa được đến, ăn những món mà mình chưa được ăn ở đây.

5 cây cầu nổi tiếng tại Đà Nẵng Đà Nẵng được đặt tên là "thành phố ánh sáng" với khu dân cư và những cây cầu bắc ngang sông Hàn tỏa sáng về đêm mê hoặc khách du lịch.

Độc giả Nguyễn Thu Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mytour-da-nang-hoi-an-lan-dau-gap-go-ma-cu-ngo-than-thuong-post882425.html