#Mytour: Du lịch Cần Thơ, An Giang - hành trình trên miền đất phù sa

Nét đặc biệt của miền Tây là con đường làng yên bình với những cánh đồng bát ngát, vùng sông nước lênh đênh và những câu hò vang vọng.

Mình ở Hà Nội nên rất muốn khám phá các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, thời gian không cho phép đi hết các tỉnh nên mình chọn đặt chân đến hai điểm mang đậm văn hóa nơi đây mà cá nhân mình và các bạn đồng hành thích nhất. Đó là xứ Tây Đô - Cần Thơ và thủ phủ của cây thốt nốt - An Giang.

Từ TP.HCM, bạn có thể dễ dàng bắt xe khách đi các tỉnh miền Tây.

Lịch trình cụ thể

Ngày 1: TP.HCM - Cần Thơ

Chúng mình có mặt tại bến xe miền Tây vào 9h30. Sau chuyến xe dài, 14h, cả nhóm có mặt ở Cần Thơ.

Đi thăm các tỉnh miền Tây sông nước, bạn nên mặc đồ vintage, tone vàng, nâu, trắng để lên ảnh được nổi bật hơn.

Tại đây, có rất nhiều địa điểm cho bạn khám phá như:

- Nhà cổ Bình Thủy: Ngôi nhà cổ kiểu Pháp được nhà họ Dương xây dựng năm 1870 gồm năm gian. Đây là mẫu nhà cổ hiếm có còn sót lại mà bạn nên đến tham quan. Giá vé vào cửa là 15.000 đồng/người.

- Bến Ninh Kiều - cầu tình yêu: Mình thấy địa danh này không thực sự đặc biệt nhưng ai cũng bảo nên đến.

Nhà cổ Bình Thủy với cấu trúc độc đáo.

- 1985 Cafe: Quán cafe theo phong cách vintage với nhiều góc sống ảo lạ. Bạn có thể đến đây check-in và nghỉ ngơi một chút.

- Chợ Tây Đô: Chợ Tây Đô là trung tâm buôn bán lớn của các tỉnh Nam Bộ, đồng thời cũng là điểm vui chơi giải trí hấp dẫn không thể bỏ qua. Trước đây chợ là đầu mối trung chuyển các mặt hàng trong và ngoài nước. Ngày nay, chợ còn có các dịch vụ ăn uống, ẩm thực, giải trí rất sôi nổi náo nhiệt vào ban đêm.

Ngày 2: Cần Thơ - An Giang

Các hoạt động ở An Giang chủ yếu diễn ra trên sông nước. Mình khuyên mọi người nên chọn những thuyền nhỏ để đi vì thuyền to sẽ khó len vào khu vực chợ nổi.

- Chợ nổi Cái Răng: Nếu muốn đi chợ nổi, bạn phải đi thật sớm, tốt nhất bạn nên dậy từ 5h. Chợ nổi vào buổi sáng rất đẹp và huyên náo, không khí cũng không uể oải như khi nắng lên. Chi phí thuê thuyền là 50.000-100.000 đồng/người. Đừng quên ăn sáng trên chợ nổi và uống một cốc cà phê đá trên sông. Hương vị cà phê ngon khác thường mà chỉ có 5.000 đồng/cốc.

Một số hình ảnh tại chợ nổi Cái Răng.

- Làng nghề hủ tiêu: Nếu bạn thuê thuyền đi chợ nổi, bạn sẽ được khuyến mại tour tham quan làng hủ tiêu nên cứ yên tâm là các cô chú lái thuyền sẽ đưa mình đến tận nơi.

Ngoài ra, bạn có thể đi thăm miệt vườn. Với giá vé 20.000 đồng/người, bạn sẽ được tham quan vườn trái cây, chèo thuyền, ăn hoa quả thỏa thích và nghe hát dân ca Nam Bộ.

- Khu du lịch Mỹ Khánh: Khu này hợp với gia đình có trẻ con hơn là các bạn trẻ. Giá vé khá đắt 70.000 đồng/người.

- Quán cơm bình dân: Ở đây có rất nhiều quán bình dân cho bạn lựa chọn. Mình ăn ở quán cơm Chị Tôi. Đồ gia đình đặc sản miền Tây nhà làm, ăn ngon, khá ổn, khoảng 100.000 đồng/người là đủ no.

Ăn uống xong, bạn nên lên xe về An Giang vào 14h để kịp ngắm hoàng hôn nơi đây.

- Núi Sam: Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn của chúng mình, rất đẹp và hùng vĩ.

- Miếu Bà Chúa Xứ: Xung quanh khu vực miếu Bà là đường vòng Núi Sam, Châu Thị Tề, tân lộ Kiều Lương có rất nhiều gánh hàng rong, quán ăn. Bạn có thể đi bộ hoặc ngồi xe dạo quanh để đi mua sắm.

Miếu Bà Chúa Xứ rất nổi tiếng ở An Giang.

Ngày 3: An Giang

- Khu du lịch núi Cấm: Khu này cách thành phố Châu Đốc 30 km nên bạn nên đến sớm để ngắm được mây phủ đỉnh núi. Có hai cách để leo lên đỉnh núi là đi xe ôm và đi cáp treo. Mình khuyên mọi người nên đi cáp treo vì khá thoải mái và ngắm được nhiều cảnh đẹp.

- Chùa Vạn Linh: Công trình kiến trúc Phật giáo này khiến mình rất bất ngờ với kiến trúc cổ truyền phương Đông uy nghi. Tháp Quan Âm được đặt ở giữa, tháp Hòa thượng khai sơn Thích Thiện Hạ Quang ở bên phải và tháp chuông với quả đại hồng chung nặng 1,2 tấn đặt ở bên trái.

Tượng Phật Di Lạc nằm trên đỉnh núi Cấm.

- Rừng tràm Trà Sư: Khu rừng nổi tiếng An Giang có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm trong sách Đỏ. Giá vào tham quan là 60.000 đồng/người.

Khu rừng ngập mặn với cảnh quan thiên nhiên đáng ngưỡng mộ.

- Làng văn hóa người Chăm: Bạn sẽ thấy những công trình kiến trúc, trang phục, ngôn ngữ, lối sống rất đặc trưng của người Chăm khi đến đây. Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều thánh đường Hồi giáo lớn, là nơi sinh hoạt tôn giáo của người dân địa phương.

Những trải nghiệm đáng nhớ tại An Giang.

Một số thông tin khác

1. Chỗ ở: Mình ở một khách sạn trên đường Trần Quang Khải - Cần Thơ. Chị chủ nhiệt tình, hay hướng dẫn và gợi ý những điểm ăn chơi thú vị. Nhược điểm là phòng khá cao, không có thang máy, leo hơi mệt. Đến An Giang, mình ở trên đường Hoàng Diệu. Phòng sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng.

2. Di chuyển: Mình chọn thuê xe máy tại khách sạn với giá 150.000 đồng/xe.

3. Tổng chi phí: 1,5-2 triệu/người.

Người miền Tây rất nhiệt tình, dễ thương. Mảnh đất phù sa này thực sự đáng để khám phá và tận hưởng theo cách riêng của mỗi người.

Độc giả Tô Thái Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mytour-du-lich-can-tho-an-giang-hanh-trinh-tren-mien-dat-phu-sa-post867832.html