Na Uy trong tim 'đả nữ' số 1 màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân

Trong cuốn sách vừa ra mắt mang tên 'Alpha Woman: Thành công ngoài vùng an toàn', 'đả nữ' số 1 màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân đã ôn lại nhiều ký ức đẹp trong 10 năm gắn bó với xứ tuyết Na Uy...

Ngô Thanh Vân khi còn là cô bé tuổi teen ở xứ tuyết Na Uy.

Rời Việt Nam tới Na Uy định cư ở tuổi lên 10, sống giữa miền tuyết trắng xa lạ, không người thân bên cạnh, cô gái nhỏ Ngô Thanh Vân khi ấy đã phải chịu đựng cảm giác lạnh lẽo cả về thể xác lẫn tâm hồn.

“Một cô bé ốm nhom như tôi thì việc đầu tiên phải làm quen là thở dưới thời tiết mới. Tập quen cả những con đường, cảnh vật rộng đến trống trải..." cô kể.

Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa khiến cô bé người Việt càng khép mình, ngại giao tiếp. Nhưng chính giữa những tháng ngày cô đơn đó, ở đất khách, cô lại tìm được những người thân, không chung dòng máu, nhưng thương yêu mình như ruột thịt.

Ngô Thanh Vân và cháu gái nuôi tại Na Uy.

Ngô Thanh Vân và cháu gái nuôi tại Na Uy.

Ba nuôi của Ngô Thanh Vân, ông Trygve Andersen, chính là giáo viên tiếng Na Uy của cô. Với sự nhạy cảm và trái tim yêu thương, "không chỉ của một người thầy, mà còn của một người cha", ông đã dang tay đón cô gái nhỏ "tóc đen, da vàng" bước vào gia đình mình, đem đến cho cô một mái ấm đúng nghĩa.

Ngô Thanh Vân bên ba nuôi (trái) và anh nuôi trong một lần thăm lại Na Uy.

Cuộc sống của cô bé Ngô Thanh Vân ở xứ tuyết bỗng trở nên ấm áp hẳn, với những bữa ăn gia đình có ba mẹ, anh trai bên lò sưởi đỏ lửa, những ngày Giáng sinh cùng mẹ nuôi trang hoàng nhà cửa, nướng bánh, được tặng và nhận quà, mà hơn hết là trao đi và nhận lại những yêu thương thiếu vắng lâu nay.

Trong mắt Ngô Thanh Vân, mẹ nuôi cô là "biểu tượng của sự logic, lý trí, các quy tắc", còn "ba nuôi trong mắt tôi là hiện thân của nghệ thuật, tinh tế, tình cảm và đầy thấu hiểu".

Không chỉ cùng vợ dạy dỗ cô con gái từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử trong đời sống, ông Trygve Andersen còn chính là người đã phát hiện và nuôi dưỡng tố chất nghệ thuật của Ngô Thanh Vân. Trong cuốn sách của mình, "đả nữ" tiết lộ, chính ba nuôi là người tạo điều kiện cho cô tham gia rất nhiều những lớp học nghệ thuật, góp phần định hình nên sự nghiệp sau này.

"Những điều tốt nhất, cần thiết nhất cho một cô gái nhỏ tôi đều được ba mẹ nuôi bồi đắp", cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân bên ba nuôi, ông Trygve Andersen.

Trong những năm tháng mới lớn nhiều bỡ ngỡ, xáo động, ba nuôi chính là người luôn lắng nghe, thấu hiểu Ngô Thanh Vân. Tình yêu thương của người cha được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ. Đó là đĩa bánh, trái cây đặt trước phòng ngủ của con gái mỗi tối, là mảnh giấy ghi thông điệp về sự lạc quan, mạnh mẽ, là bước chân âm thầm đi theo, để che chở, vỗ về khi trái tim cô gái nhỏ bị tổn thương bởi mối tình đầu...

Dù ba nuôi đã đi xa cách đây hai năm, song trong trái tim Ngô Thanh Vân, hình ảnh ông luôn hiện hữu, như một thứ ánh sáng dịu dàng, chan chứa yêu thương, truyền cho cô sức mạnh để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Những tình cảm ấy cũng là những tình cảm mà Ngô Thanh Vân dành cho quê hương thứ hai của mình, dù đã xa Na Uy 20 năm:

"...Dù không sống bằng quá khứ nhưng chúng ta đừng nên lãng quên kỷ niệm vì đó là hành trang tốt nhất để ta trưởng thành như ngày hôm nay. Gia đình thứ hai của tôi ở Na Uy là những người cho tôi cảm giác hạnh phúc vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta".

Phi Yến

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/na-uy-trong-tim-da-nu-so-1-man-anh-viet-ngo-thanh-van-77515.html