Nadal tiến gần với danh hiệu thứ 10 tại Monte-Carlo

Với chiến thắng 2-0 (6/3, 6/1) trước David Goffin (Bỉ, 10) trong trận bán kết giải Monte-Carlo diễn ra vào tối qua (22.4, giờ VN), đương kim vô địch Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) đang tiến gần tới danh hiệu thứ 10 của mình tại giải đấu này.

Nadal đang tiến gần với danh hiệu thứ 10 tại Monte-Carlo

Đối thủ của Nadal trong trận bán kết Monte-Carlo chính là tay vợt đã từng đánh bại Novak Djokovic (Serbia, 2) trong trận tứ kết trúoc đó. Cho dù cả hai chưa từng gặp nhau trong sự nghiệp, nhưng đây vẫn là người khiến Nadal phải rất dè chừng. Ngay từ khi khởi đầu trận đấu này, Goffin đã tỏ ra hết sức nguy hiểm với những pha đánh bóng rất bền bỉ, chuẩn xác và gây rất nhiều khó khăn cho Nadal.

Ngay ở bàn đấu thứ ba của ván thứ nhất, Goffin đã xuất sắc bẻ bàn giao bóng của Nadal để dẫn trước 2/1 rồi 3/1. Tuy nhiên bước ngoặc của trận đấu này chính là ở bàn đấu thứ 6 đầy căng thẳng và diễn ra trong 16 phút với 9 lần lợi đều. Tưởng chừng Goffin có cợ hội để vượt lên dẫn trớc 4/2. Nhưng một quyết định sai lầm của trọng tài Cedric Mourier sau pha đánh bóng ra ngoài của Nadal đã khiến Goffin bị bẻ lại bàn giao bóng và “vua đất nện” đã cân bằng được điểm số 3/3.

Goffin tranh cãi với trọng tài Mourier

Kể từ sau pha bóng này, Goffin đã không còn là chính mình và đã để thua liên tiếp 3 bàn sau đó giúp cho Nadal có được chiến thắng với điểm số 6/3. Ý chí thi đấu xuống thấp đã khiến cho tay vợt người Bỉ Goffin không thể gây khó cho Nadal và để thua nhanh trong ván thứ hai với điểm số 1/6. Trong đó có chuỗi thua 6 bàn liên tiếp.

Sau khi kết thúc trận đấu, trong khi Nadal bắt tay trọng tài Mourier nhưng Goffin thì đã không làm điều này và đi thẳng vào lấy túi của mình. Phát biểu trong buổi họp báo, Goffin nói: “Tôi không có gì chống lại Mourier, anh ấy là một chàng trai rất tốt. Nhưng anh ấy đã mắc sai lầm trong pha bóng này. Anh ấy đã chỉ cho tôi thấy một cái gì đó, tôi không biết gì. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh ấy rất lo lắng và tôi nghĩ rằng anh ấy không chắc trong pha bóng đó".

Vinolas bất ngờ có mặt trong trận chung kết

Với chiến thắng này, nhà đương kim vô địch Nadal đã tiếp tục có mặt trong trận kết tại giải đấu mà anh đang thống trị với 9 lần đăng quang. Đối thủ của anh trong trận chung kết sẽ là người đồng hương Albert Ramos-Vinolas (15). Bởi trong trận bán kết trước đó, Vinolas đã đánh bại được tay vợt của nước chủ nhà là Lucas Pouille (11) với tỷ số 2-1 (6/3, 5/7, 6/1). Vinolas chính là tay vợt đã loại hạt giống số 1 Andy Murray (Anh) ở vòng 3.

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/nadal-tien-gan-voi-danh-hieu-thu-10-tai-montecarlo-74154.html