Nadal - Verdasco: Lần thứ sáu cho nhà vua?

(TinTheThao.com.vn) – Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa trận chung kết của giải quần vợt Monte Carlo Masters 2010 sẽ diễn ra. Hai tay vợt đã xuất sắc lọt vào trận chung kết chính là Rafael Nadal và Fernando Verdasco, đều là những người con của bán đảo Iberia.

>> Monte Carlo Masters – Vòng bán kết: Nadal dũng mãnh bước vào trận tranh danh hiệu >> Nadal: "Vua sân đất nện" không muốn mất "ngai vàng" Không phải ngẫu nhiên mà trận chung kết chính là cuộc đọ sức giữa hai tay vợt Tây Ban Nha. Khả năng thi đấu trên sân đất nện luôn là thứ đặc sản của những tay vợt đến từ đây. Vòng tứ kết hiện diện 5 tay vợt Tây Ban Nha, vòng bán kết chứng kiến 3/4 tay vợt, và 2 trong số họ đã có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. Nadal và Verdasco hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu hấp dẫn Điểm chung dễ nhận thấy nhất ở Nadal và Verdasco chính là cả hai đều thi đấu bằng tay trái. Ngoài ra, hai tay vợt kể trên còn bắt đầu chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào cùng thời điểm là năm 2001. Nadal được biết đến như một tay vợt luôn thi đấu với tinh thần rực lửa và không đầu hàng trước bất kì hoàn cảnh nào, trong khi Verdasco luôn hừng hực như một ngọn núi lửa và sẵn sang bùng cháy vào bất kì thời điểm nào. Khác biệt lớn nhất chính là thành tích thi đấu của hai tay vợt. Dù thua kém Verdasco 3 tuổi, nhưng những gì Nadal làm được phải khiến cho Verdasco ganh tị. Anh đã giành được tổng cộng 36 danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu, và thành công rực rỡ trên mặt sân đất nện sở trường. Monte Carlo là một trong những giải đấu ngọt ngào nhất sự nghiệp của Rafael Nadal. Đã 5 lần liên tiếp anh cầm trên tay chiếc cúp vô địch danh giá tại giải đấu này. Và chỉ một lần nữa thôi, nó sẽ là 6 lần vô địch liên tiếp, và đó là động lực đủ lớn để Nadal cháy hết mình cùng trận đấu này. Verdasco chưa bao giờ vượt qua Nadal, Anh toàn thua trong tất cả những trận gặp nhau giữa hai tay vợt trước đây, dù ở mặt sân cứng, sân cỏ hay sân đất nện. Trận đấy duy nhất mà Verdasco gần kề với một chiến thắng nhất đã 1 năm về trước, đó là thất bại 2-3 trong một trận đấu thuộc giải Úc mở rộng. Chiến thắng sẽ giành cho Nadal. 11 tháng chờ đợi là quá đủ đối với một tay vợt xuất sắc như anh. Danh hiệu Vua đất nện vẫn mãi xứng đáng với King Rafa, với 6 lần vô địch liên tiếp tại Monte Carlo, anh sẽ đi vào huyền thoại! Saphira

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/93908.aspx