Nam diễn viên 'Mr Cần Trô' nói gì về vai diễn đang gây 'bão mạng'?

Sau vai diễn được nhiều người yêu mến, Xuân Nghị chia sẻ cuộc sống của anh thay đổi khá nhiều vì khi ra đường người ta không gọi anh là Xuân Nghị như trước nữa mà đều gọi anh là 'Cần Trô'.

Mới lên sóng được vài tập đầu, phim truyền hình ‘Ngày ấy mình đã yêu’ đã mau chóng chiếm được một vị trí trong lòng khán giả. Bất ngờ ở chỗ, thay vì cặp đôi ngôi sao Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh, nam phụ Xuân Nghị trong vai Đức – anh chàng CSGT mà Sol (Bảo Thanh) mê đắm đuối trở thành cái tên gây sốt cộng đồng mạng, nhờ vẻ ngoài dễ thương và giọng thoại ngọng nghịu hài hước.

Với chất giọng đặc trưng của tỉnh Phú Yên, đoạn hội thoại dí dỏm giữa cảnh sát Đức và Sol (diễn viên Bảo Thanh thủ vai) được cắt ra trong phim đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Tạo hình cảnh sát Đức trong phim của DV Xuân Nghị

Vai diễn “Mr Cần Trô” có được thành công và đi vào lòng người phải đặc biệt kể đến chất giọng Phú Yên rất “ngọt” do Xuân Nghị thể hiện. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Xuân Nghị lại đến từ Nha Trang.

“Giọng Phú Yên là giọng Nghị học theo những người Phú Yên mình đã được tiếp xúc. Cảm giác lần đầu nghe giọng Phú Yên cứ như đang bị giỡn mặt vậy (cười). Dần dần nghe quen rồi mới thấy nó dễ thương rồi học theo chọc bạn, từ đó thành thói quen và nói được thôi”, Xuân Nghị chia sẻ.

Xuân Nghị ở ngoài đời mang nhiều nét tương đồng với hình ảnh anh thường thể hiện trên sân khấu kịch và màn ảnh, cũng hiền khô, chân chất và hóm hình.

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt của mình, diễn viên Xuân Nghị kể trước khi nhận vai diễn, anh không nghĩ rằng vai cảnh sát Đức của mình lại được nhận sự yêu thích của khán giả đến như vậy. Nhớ lại thời điểm đóng phim, cảm giác của anh vẫn còn rất bồi hồi và ngây ngất.

Ban đầu anh không định tham gia vì “sợ mình đảm nhiệm không được”. “Trước giờ Nghị không bao giờ đóng vai công an được vì khá cứng nhắc và nghiêm túc so với lối diễn của Nghị.

Anh cũng chi sẻ, vì đóng hài nên nhiều lần anh cũng cười lúc quay. Nhưng Bảo Thanh còn dễ cười hơn anh. Ngày đầu tiên quay chung, Bảo Thanh không thể nhịn cười với giọng thoại của Nghị, làm anhcũng cười theo. "Có lúc tôi phải xin đạo diễn dừng quay vài phút để dứt cơn cười. Cảnh quay đi quay lại nhiều nhất là cảnh Sol đến đồn công an tìm Đức, bịa chuyện mang bầu để uy hiếp Đức, chúng tôi phải quay khoảng 10 lần.", Xuân Nghị chia sẻ.

Xuân Nghị cho biết, với vai diễn trong bộ phim “Ngày ấy mình yêu nhau” anh cảm thấy hài lòng nhất là ở phân đoạn mặc áo quân phục vì “mình đã làm tròn vai công an và không làm xấu đi hình tượng đó”. Tuy nhiên, điều khiến nam diễn viên chưa hài lòng là ở phân đoạn chào người đi ngược chiều xe bằng tay phải, do quên không bỏ dùi cui ra nên nghiễm nhiên “Mr Cần Trô” đã bị sai điều lệnh.

Sau vai diễn được nhiều người yêu mến, Xuân Nghị chia sẻ cuộc sống của anh thay đổi khá nhiều vì khi ra đường người ta không gọi anh là Xuân Nghị như trước nữa mà đều gọi anh là “Cần Trô”.

Trước khi theo đuổi nghiệp diễn xuất, Xuân Nghị cho biết anh đã từng đi bưng bê quán nhậu, dọn phòng khách sạn, bán hàng online... Để giờ đây khi là một diễn viên anh nhận ra rằng mình đã chọn đúng nghề, đúng đam mê của mình.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/nam-dien-vien-mr-can-tro-noi-gi-ve-vai-dien-dang-gay-bao-mang