Năm điều người hâm mộ chờ đợi trước khi F1 năm 2019 kết thúc

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, F1 năm 2019 sẽ khép lại nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện mà chúng ta chờ đợi vẫn chưa được viết nên.

F1 năm 2019 sẽ khép lại chưa đầy 1 tháng nữa. (Nguồn: Getty Images)

F1 năm 2019 sẽ khép lại chưa đầy 1 tháng nữa. (Nguồn: Getty Images)

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, F1 năm 2019 sẽ khép lại nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện mà chúng ta chờ đợi vẫn chưa được viết nên.

Dưới đây là năm điều mà người hâm mộ đang chờ đợi khi mùa giải này kết thúc.

Một tay lái không thuộc Mercedes/Ferrari/Red Bull trên bục vinh quang

Năm ngoái, Sergio Perez cùng chiếc VJM11 của anh cán đích ở vị trí thứ 3 tại Azerbaijan Grand Prix.

Năm trước đó, Lance Stroll của Williams. Năm trước đó nữa cũng là Perez với hai lần trong màu áo Force India và Valtteri Bottas cho Williams.

Tay đua Daniel Ricciardo. (Nguồn: Reuters)

Từ đầu mùa giải năm nay tới giờ, chưa có đội đua nào ngoài Mercedes, Ferrari, Red Bull có tay đua xuất hiện trên podium, ít nhất là trong điều kiện thời tiết khô ráo.

Daniil Kvyat đã làm được trong sự hỗn loạn ở Grand Prix Đức, nhưng điều đó có liên quan nhiều đến sự sống còn hơn là màn trình diễn của chiếc xe.

Sẽ thật tuyệt khi thấy Daniel Ricciardo, Carlos Sainz hay Kimi Raikkonen phun Champagne trước khi mùa giải kết thúc.

Nico Hulkenberg trên bục vinh quang

Mười năm sau lần đầu tiên chạy ở đường đua F1 trong màu áo Williams, Nico Hulkenberg vẫn còn hai chặng đua nữa trong mùa giải này để thực hiện một kỳ tích cá nhân.

Bị Renault gạt bỏ, Nico Hulkenberg cũng không có nhiều cơ hội với Alfa Romeo khi mà đội đua này vừa gia hạn hợp đồng với Antonio Giovinazzi.

Tay đua Nico Hulkenberg. (Nguồn: motorsport)

Điều đó có nghĩa là Hulkenberg sẽ có chặng đua thứ 177 trong sự nghiệp và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Năm 2017, anh đã vượt qua Adrian Sutil để trở thành tay đua kỳ cựu nhất chưa từng đứng trên bục vinh quang. Từ đó đến nay đã 50 chặng trôi qua, Hulkenberg vẫn chưa từng được biết mùi chiến thắng.

Không có chỉ đạo trong cuộc chiến ở Ferrari

Mùa này, Ferrari đã thông qua triết lý và công khai tuyên bố Sebastian Vettel là tay đua ưu tiên số 1 của họ.

Tuy nhiên, điều này đã không mang lại hiệu quả như mong muốn khi mà tay đua người Đức vẫn xếp sau Charles Leclerc trên bảng xếp hạng và không có xu hướng theo kịp tay lái Monaco khi mùa giải kết thúc.

Đội đua Ferrari. (Nguồn: F1.com)

Cả hai đã sát cánh bên nhau trên đường đua mùa này nhưng điều đó là chỉ thị tập thể của Ferrari cho phép người này vượt người kia. Ferrari không hề có một cuộc chiến thực sự.

Vettel là tay lái từng 4 lần vô địch thế giới, nhưng bị chững lại kể từ năm 2013. Giờ đây, ở tuổi 32, anh đang đối mặt với tin đồn sắp giải nghệ. Trong khi đó, Leclerc còn rất trẻ và là tương lai không chỉ của Ferrari mà còn của cả F1.

George Russell có điểm

Cho đến giờ, Williams mới chỉ có 1 điểm - kết quả quá tệ hại. Hai tay đua Robert Kubica và George Russel phải thường xuyên tranh nhau vị trí thứ 19.

Tay đua George Russell. (Nguồn: planetf1)

Điều đáng nói Russell luôn nhanh hơn Kubica ở 19 chặng đua phân hạng, nhưng lại chưa có được điểm nào. Người ta vẫn mong chờ tay đua trẻ 21 tuổi này có thể có được “kỷ niệm” đầu tiên cho đời đua F1 của mình.

Lewis Hamilton…về bét

Điều này nghe vừa khôi hài vừa phi lý song lại... có lý. Lewis Hamilton đã nắm trong tay chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Nếu tay đua này có về cuối cùng ở hai chặng đua tới để nhường màn biểu diễn và cơ hội cho các tay đua khác thì cũng là điều không quá hoang đường.

Lewis Hamilton. (Nguồn: F1.com)

Yến Nhi (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nam-dieu-nguoi-ham-mo-cho-doi-truoc-khi-f1-nam-2019-ket-thuc/607079.vnp