Nam Định: Khởi tố gã hàng xóm câm điếc bóp cổ giết cháu bé, cướp 16 triệu đồng

Ngày 28/4, thông tin với báo chí, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quân, 43 tuổi, trú thôn Trực Mỹ 1, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tội 'Giết người cướp tài sản'.

Quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Quân bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, vào vào lúc 11h30 ngày 24/4, tại thôn Trực Mỹ 1 xảy ra vụ việc làm rung động làng quê này.

Theo đó, vào thời điểm trên cháu T. (11 tuổi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học xã Yên Cường thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) được anh trai phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào chậu nước trong nhà tắm của gia đình trong khi két sắt của gia đình ở tầng 2 bị phá, mất 16 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Cảnh sát nghi ngờ Nguyễn Văn Quân, hàng xóm của gia đình nạn nhân, bị câm điếc, trước đó có "tiền sử" trộm cắp vặt chính là thủ phạm nên đã triệu tập người này. Khi đối diện với điều tra viên, Quân thừa nhận mình chính là thủ phạm đã sát hại cháu T..

Ngõ xóm nhà cháu T. sau khi bị sát hại.

Ngõ xóm nhà cháu T. sau khi bị sát hại.

Theo lời khai của Quân, sáng 24/4/2021, Quân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã vào nhà anh Q. (bố cháu T.) để trộm cắp. Khi lên tầng 2 phát hiện trong phòng có để 1 két sắt nên đã mở ra và lấy đi số tiền 16 triệu đồng.

Sau đó Quân đi xuống tầng 1 thì gặp cháu T. Sợ bị lộ, Quân đã dùng tay bóp cổ cháu T. rồi kéo vào phòng tắm, ấn đầu cháu T. xuống chậu nước.

Khi thấy cháu T. không còn cử động, Quân đã rời khỏi nhà anh Q., trở về nhà, cất giấu 10/16 triệu đồng vừa cướp được vào chiếc hòm tôn để trong buồng ngủ của vợ chồng Quân. Số tiền còn lại Quân để trong người rồi thay cả bộ quần áo, để bộ quần áo cũ vào chậu đặt sát bể nước của gia đình. Tiếp đến, Quân lấy xe máy đi loanh quanh xóm làng.

Khi sự việc cháu T. bị sát hại trong buồng tắm được phát hiện, xóm làng kéo đến thăm hỏi, Quân cũng vào cùng, ú ớ hỏi: “Thằng T. bị làm sao, ai bóp cổ nó?”.

Khi hỏi thăm xong, vừa trở về nhà, Quân bị cảnh sát ập tới, triệu tập, bắt giữ.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nam-dinh-khoi-to-ga-hang-xom-cam-diec-bop-co-giet-chau-be-cuop-16-trieu-dong-560595.html