Nam Em: Đang bất thường để gây chú ý, bỗng dưng… hết chiêu

Sau thời gian vướng rất nhiều nghi án tình cảm, làm dậy sóng showbiz Việt vì 'thú nhận' yêu danh hài Trường Giang, hoa khôi Nam Em lại khiến khán giả bất ngờ, khi vội vàng kết thúc tình yêu tưởng 'chết đi sống lại' để yêu bạn diễn mới.

Hàng loạt phát ngôn bất thường của người đẹp trước đó đã không còn quan trọng nữa, khi chiêu “phim giả tình thật” lần này, đã chẳng mới mẻ gì nữa rồi.

Mới chỉ hai tháng trước, hoa khôi Đồng bằng SCL Nam Em vẫn còn “đau khổ” vì chưa thể quên Trường Giang.

Chuyện tình tay ba của Trường Giang – Nhã Phương – Nam Em khiến cho cả showbiz từng bối rối: Ai đúng, ai sai, ai được lợi, ai bị ảnh hưởng? Cả ba đều chỉ lấp lửng, không thẳng thắn nói về vấn đề cá nhân, khiến cho mọi đồn đoán cứ tăng dần đều.

Sau công khai chuyện tình cảm với Trường Giang – người được cho là đã công khai yêu, cầu hôn Nhã Phương trước đó, Nam Em thường xuyên có những hành động và phát ngôn bất thường. Cô khiến cho nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi: “Phải chăng, đó là những biểu hiện suy sụp sau ồn ào tình cảm”.

Ở một diễn biến khác, nhiều người cho rằng: Ồn ào của Nam Em trong chuyện tình cảm chỉ là công thức: Debut (ra mắt) trong tai tiếng mà thôi.

Nếu nhìn lại chặng đường debut của Nam Em, công chúng không quá ngạc nhiên vì thời điểm trước đấy, cô nàng đã từng được gắn với biệt danh “người đẹp đi hát”.

Sở hữu chất giọng không có gì đặc biệt, nên khi tung ra các MV ca nhạc đầu tay, mức độ quan tâm của công chúng với cô cũng chỉ “nhàng nhàng”.

Vì thế trước khi ra MV mới, cô công khai mình yêu Trường Giang, chẳng ngại ngần mà chiếm “sóng” luôn showbiz một thời gian vì ồn ào tình cảm.

Nam Em công khai bạn trai mới là bạn diễn trong sản phẩm mới, khán giả cho rằng đó là chiêu PR quá cũ kỹ. (Ảnh từ phim: “Gọi tên nỗi đau”)

Trong nhiều biểu hiện bất thường của Nam Em, chẳng cần “chuyên gia PR” cũng biết, bất thường này có sự tham gia của một ê kip không ít người đứng sau.

Bị từ chối tình cảm, cô chẳng ngần ngại đi tặng quà, tặng bánh sinh nhật rồi ngồi tập gym xem hình người cũ… Tài tình ở chỗ, ai mà “kịp thời chứng kiến” thế, nhất cử nhất động của cô được đưa hết lên mạng. Tất cả mọi lý do… đều đổ lỗi cho tình yêu.

Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì tất cả những gì Nam Em làm mang dáng dấp của chiêu trò nhiều hơn là tình cảm.

Bởi tình yêu là chuyện của chỉ 2 tới 3 người, chứ không thể có sự tham gia của cả một ê-kíp hùng hậu và đông đảo được, ai rảnh mà cứ chụp ảnh up mạng nhanh như chớp vậy?

Cứ tưởng tình yêu đó khiến cô “khủng hoảng, bất thường” lâu lâu, hai tháng trước cô vẫn còn day dứt về Trường Giang khôn nguôi, thế mà họp báo ra mắt sản phẩm mới, cô công khai luôn bạn trai mới.

Nam Em chính thức ra mắt dự án phim ngắn “Gọi tên nỗi đau” đồng thời hé lộ ca khúc mới do chính cô sáng tác. Tại buổi họp báo top 8 Hoa hậu Trái đất đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim.

Đặc biệt, người đẹp khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về mối quan hệ “phim giả tình thật” với chàng diễn viên người Hàn Quốc Wook Suk Jung.

Nam Em cho biết, cô và bạn diễn gặp nhau trong thời gian tham gia một dự án tại Hàn Quốc và nảy sinh tình cảm với nhau: “Thời điểm scandal tình cảm của tôi diễn ra, tôi buồn đến mức không biết làm gì. Thế là tôi tìm lại số điện thoại của bạn ấy và nhắn tin, rồi bạn trả lời. Đó là người bạn đã cứu vớt tôi trong khoảng thời gian tôi bế tắc nhất”.

Trong buổi họp báo, Nam Em cũng có những chia sẻ về ồn ào thời gian qua. “Một năm qua tôi gặp nhiều khó khăn, thời điểm này tôi đang muốn dừng lại. Có nhiều lúc tôi bỏ mọi thứ cho ê-kíp của mình. Tôi đã hết lòng với đam mê của mình, ngay cả những cái tôi không dám làm mà tôi còn làm được. Thời điểm bây giờ tôi thấy mình sai và sai rất nhiều”.

Sau chia sẻ này, nhiều dân mạng cũng phát hiện ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Nam Em khi công khai chuyện tình cảm. Người đẹp cho biết, cô và bạn trai Hàn Quốc đã bắt đầu tìm hiểu từ 4 tháng trước.

Nhưng vào tháng 6-2018, trong một bài phỏng vấn, top 8 Hoa hậu Trái đất lại thừa nhận: “Tôi là cô gái dễ bị rung động, dễ thích người khác, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Còn về tình yêu, tôi chỉ có cảm giác với duy nhất Trường Giang”. Thế tóm lại, ai là người yêu thực sự, ai là rung động nhất thời?

Dù năm lần bảy lượt khẳng định chẳng cần chiêu trò để ra MV mới, thậm chí gỡ cả MV chính mình đăng, nhưng lần này, khán giả đã “tinh” hơn nhiều lần rồi. Bất thường của Nam Em là một công thức để… ra mắt – dẫu không giống ai với chiêu trò bất thường, bất ổn sau ồn ào tình cảm, ít ra, cái tên Nam Em cũng phổ biến hơn.

Khán giả cũng cho rằng Nam Em và ê kip chắc đã quá mỏi mệt với các chiêu bất thường, nên quay lại với một chiêu cũ rích, xài đi xài lại của showbiz là phim giả tình thật.

Tuy nhiên, bất thường mà không “lộ bài” thì còn được tò mò, nghi vấn. Còn xài bài cũ theo kiểu… hết chiêu thì hiệu quả cũng không bao nhiêu.

Thôi thì, hi vọng, Nam Em sẽ chọn con đường không bất thường trong thời gian tới lâu lâu. Vì cứ quanh quẩn với những bất thường của Nam Em, khán giả cũng mỏi mệt rồi!

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-em-dang-bat-thuong-de-gay-chu-y-bong-dung-het-chieu-120451.html