Nam Em livestream khóc lóc thảm thương, chia sẻ bi quan: 'Nhìn bên ngoài thế thôi chứ bên trong tan nát hết rồi'

'Nếu giờ ở quê bắt móc sình, cắt lúa cũng làm miễn cuộc sống được bình yên chứ bây giờ ngồi xe hơi, diện đồ đẹp nhưng bên trong tan nát hết rồi' - Nam Em chia sẻ.

Trong đoạn livestream mới đây trên trang cá nhân, Nam Em khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi liên tục khóc lóc, giải bày tâm sự đầy bi quan. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết bản thân cô không biết cách mạnh mẽ trong cuộc sống này, rất dễ bị tổn thương. Nhưng nguyên nhân không phải tại ai mà do bản thân và cái số như vậy. Nam Em chia sẻ rằng cô không chịu được áp lực từ những lời cay độc. Từ nhỏ Nam Em đã phải chịu nhiều lời cay nghiệt nên hiện tại không muốn sống trong những lời khó nghe đó nữa.

Ngoài ra Nam Em còn khiến nhiều người không biết nên cười hay khóc cùng cô vì hé lộ rằng cảm thấy tổn thương khi chú mèo cưng bị chê xấu, không có lông. Chú mèo đang luôn là nguồn sống, năng lượng cho Nam Em, lúc buồn nó sẽ xuất hiện, dù mặt hơi quạo nhưng tốt bụng.

Nam Em khóc như mưa trong video livestream mới đây trên trang cá nhân.

Nam Em khóc như mưa trong video livestream mới đây trên trang cá nhân.

Nam Em chia sẻ thêm rằng cô biết mọi người sẽ cười khi thấy mình khóc như thế này nhưng không thể trách được: "Nhiều khi thấy tôi khóc mọi người cười hả hê lắm đúng không? Cũng đúng, cũng đáng. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến tôi vụn vỡ. Tôi không muốn che đậy cảm xúc nữa, càng che đậy càng khó chịu, có gì phải nói hết. Tôi không phải người giả tạo, có sao nói vậy".

Trong đoạn livestream, Nam Em còn cho biết thêm không muốn đi ra đường gặp ai cả vì sợ con người, cuộc sống gặp nhiều điều rủi như: Bị công an bắt lỗi, bạn chửi không ra gì... Nam Em cho biết bản thân thường nhịn nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Nam Em khóc sưng mắt, nói về tình trạng hiện tại của bản thân và chiêm nghiệm của cô sau nhiều năm lăn lộn ở Sài Gòn.

Cùng với đó, trong tiếc khóc nghẹn ngào, Nam Em chia sẻ rằng ngày xưa cô rất trong sáng, nhưng gia đình nghèo, ba mất khiến cả nhà lâm vào cảnh khốn khó nên mới lên Sài Gòn lăn lộn tìm đường lo cho gia đình, không ngờ mọi chuyện ra nông nổi như hôm nay: "Nếu giờ ở quê bắt móc sình, cắt lúa cũng làm miễn cuộc sống được bình yên chứ bây giờ ngồi xe hơi, diện đồ đẹp nhưng bên trong tan nát hết rồi". Nam Em khuyên mọi người nếu ở quê ở cuộc sống ổn định, thoải mái thì đừng nên lên thành phố bon chen làm gì cho mệt.

"Nhiều người nghĩ tôi giàu, tôi sướng. Lúc này tôi có tiền, tôi đẹp nhưng không có sức khỏe, hở một chút là vào bệnh viện. Tôi cũng ngán lắm, ngán cuộc đời này. Tôi muốn ở một thế giới đẹp hơn chứ đi ra đường toàn thấy kẹt xe, sân si, ăn hiếp nhau" - Nam Em chia sẻ.

Cuối video livestream, Nam Em bày tỏ mong muốn mọi người đừng chửi nữa, có ghét ai thì ra bờ kè hay lấy gối rồi chửi chứ đừng chửi người ta vì con người ai cũng dễ tổn thương. Dù khiến nhiều người lo lắng nhưng Nam Em cho biết cô sẽ không nghĩ đến cái chết vì vẫn trân trọng cuộc sống của mình.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nam-em-livestream-khoc-loc-tham-thuong-chia-se-bi-quan-nhin-ben-ngoai-the-thoi-chu-ben-trong-tan-nat-het-roi-85948.html