Nam Em viết nhạc, muốn đi hát trở lại và hứa không 'quậy' ​

Sau hàng loạt ồn ào khiến hình ảnh của mình ít nhiều bị méo mó trong mắt công chúng, Nam Em mệt mỏi thổ lộ: 'Em đã làm gì sai? Những thứ em làm là loạn hay sao?'.

Hơn 1 tháng sau khi ra mắt MV “Nỗi nhớ hóa băng”, Nam Em lại bất ngờ sửa soạn cho ra đời một sản phẩm âm nhạc khác. Lần này, người đẹp gốc miền Tây đầu tư làm bộ phim ngắn với tựa đề “Gọi tên nỗi đau”.

Khác so với những lần trước, Nam Em khá kín tiếng khi thực hiện bộ phim ngắn này. Trên trang mạng xã hội cá nhân, cô thậm chí cũng không chia sẻ gì về dự án trên, ngoại trừ bức poster duy nhất với dòng thông tin giới thiệu ngắn gọn: “Gọi tên nỗi đau – Một phim ngắn từ Nam Em” sẽ ra mắt khán giả trong tháng 8-2018.

Nam Em để lại dòng bình luận đầy tâm trạng trên trang mạng xã hội cá nhân

Dù vậy, trong dòng bình luận được Nam Em để lại trên một “status” khác mà cô viết cách đây 1 tuần, người đẹp tỏ ra khá tâm trạng và mệt mỏi. Theo đó, Nam Em cho rằng không ai thấu hiểu cô, ngay cả khi cô đã cố gắng thì cả thế giới dường như vẫn chống lại mình.

Không chỉ vậy, Nam Em tâm sự, cô cảm thấy suy sụp và mệt mỏi khi bị mọi người nói mình “chiêu trò”, bị “khùng” và không tôn trọng mình. Nhìn lại những ồn ào vừa qua, Nam Em tự hỏi: “Em đã làm gì sai? Những thứ em làm là loạn hay sao?”

Trước đó, cũng trên trang mạng xã hội cá nhân, hồi cuối tháng 6-2018, Nam Em từng thổ lộ mong mọi người cho mình cơ hội lấy lại tình cảm sau tất cả những gì đã xảy ra và nhắn nhủ: “Cho Nam Em được làm ca sĩ…Nam Em hứa sẽ không quậy nữa đâu…”.

Trở lại với dự án mới “Gọi tên nỗi đau”, Nam Em chia sẻ, đây không phải phim ca nhạc như mọi người nghĩ mà đúng nghĩa là một bộ phin ngắn. Ở đó, ca khúc chủ đề “Đau vì yêu” do chính cô sáng tác được lồng ghép khéo léo vào để bổ trợ cho phần nội dung phim. Người đẹp tiết lộ, cô cùng êkip đã âm thầm thực hiện bộ phim ngắn này trong vòng một tháng vừa qua.

Tạo hình của Nam Em trong phim ngắn "Gọi tên nỗi đau"

Nói thêm về lý do sản xuất bộ phim ngắn này, Nam Em cho biết, đó là một cơ duyên khi cô tình cờ có dịp làm việc với đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy. Vị đạo diễn trẻ sau khi cộng tác với Nam Em đã nhận xét cô thực sự có khả năng diễn xuất và tin rằng nếu có vai diễn phù hợp, nhất định cô sẽ phát huy được khả năng tiềm ẩn này.

Sau đó, chính đạo diễn Thanh Huy đã gợi ý Nam Em thực hiện một bộ phim ngắn với kịch bản được xây dựng dựa trên tính cách thật của cô. Đó là lý do ra đời “Gọi tên nỗi đau”.

Nam Em và bạn diễn Wook Suk Jung

Đặc biệt, dù từng thực hiện không ít MV ca nhạc và đóng chung với nhiều bạn diễn song lần này, Nam Em quyết định mời một chàng trai ngoại quốc diễn cùng mình. Wook Suk Jung – một người bạn Hàn Quốc quen biết với Nam Em đã được cô mời bay sang Việt Nam để thưc hiện những cảnh quay lãng mạn tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Được biết, thời gian vừa qua, Nam Em gặp vấn đề về sức khỏe. Người đẹp từng buồn rầu chia sẻ, có lúc cô nằm viện tới gần cả tháng và có những thông tin bệnh án khiến cô không biết mình có thể sống được bao lâu. Cụ thể, cô bị chứng đau nửa đầu, phải uống thuốc chống co giật và nhiều phen phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên hiện tại Nam Em cho biết, sức khỏe của cô đã ổn định hơn do gặp được bác sĩ “mát tay”.

Nam Em muốn tập trung cho niềm đam mê âm nhạc

Cũng theo Nam Em, hiện cô đang cố gắng điều trị bệnh, uống thuốc và sống lạc quan hơn. Cũng bởi cảm nhận được rạnh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nên Nam Em tâm sự, cô khao khát được sống và làm những điều mình thích. Việc cô đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc cũng xuất phát từ nỗi lo không có cơ hội để làm nữa. Theo kế hoạch, từ giờ đến cuối năm, Nam Em sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các ca khúc do chính mình sáng tác.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nam-em-viet-nhac-muon-di-hat-tro-lai-va-hua-khong-quay/777506.antd