Nam Ðịnh thắng thuyết phục, Viettel ra quân thất bại

Nhận được nhiều sự quan tâm ở lượt trận cuối vòng 1 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019 chiều qua 24-2 là trận đấu giữa đội bóng tân binh của giải là Viettel và đội SHB Ðà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Nam Ðịnh (áo vàng) và Sài Gòn FC.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Nam Ðịnh (áo vàng) và Sài Gòn FC.

Nhận được nhiều sự quan tâm ở lượt trận cuối vòng 1 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019 chiều qua 24-2 là trận đấu giữa đội bóng tân binh của giải là Viettel và đội SHB Ðà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Ðể chuẩn bị cho mùa giải 2019, Viettel đã có sự đầu tư lớn khi mời HLV người Hàn Quốc khá nổi tiếng Ly Hê-ung Sin về dẫn dắt đội bóng và bổ sung vào đội hình ba cầu thủ ngôi sao của bóng đá Việt Nam là Quế Ngọc Hải, Minh Tuấn và Trọng Hoàng bên cạnh các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Có sự chuẩn bị như vậy, những người hâm mộ đội bóng "áo lính" kỳ vọng các cầu thủ Viettel sẽ có một trận ra quân thuận lợi trên sân khách. Tuy nhiên, với sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Ðức, đội bóng kỳ cựu SHB Ðà Nẵng đã không để tân binh làm nên chuyện. Hai đội đều chơi tiến công ngay từ đầu, nhưng đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt và có được nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Phút 16, từ một tình huống đá phạt góc, tận dụng sai lầm của thủ môn Viettel, trung vệ Vích-to tung cú đá bồi mở tỷ số 1-0. Bị dẫn trước, hàng phòng ngự của đội khách tiếp tục để lộ những sơ hở và liên tục phạm lỗi, trong đó Quế Ngọc Hải đã phải nhận thẻ vàng thứ hai do để bóng chạm tay trong khu vực cấm và phải rời sân, giúp đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11m ở phút thứ 40. Tiền đạo Ðỗ Mê-lô đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Ðà Nẵng. Rơi vào thế bất lợi do thiếu người, Viettel nhận tiếp bàn thua thứ ba ngay sau đó bốn phút.

Trong hiệp 2, Viettel có một số thay đổi về đội hình nhằm tăng cường sức mạnh tiến công, trong khi SHB Ðà Nẵng giảm nhịp trận đấu và nghiêng về phòng thủ để bảo toàn tỷ số thắng cách biệt. Ðến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, chân sút ngoại binh Pau-lô đã ghi được bàn thắng danh dự và ấn định tỷ số trận đấu thua 1-3 cho Viettel sau hai lần dứt điểm.

* Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường, hai đội Nam Ðịnh và Sài Gòn FC đã có cuộc đối đầu quyết liệt. Các cầu thủ đội chủ nhà đã tràn lên tiến công ngay từ đầu, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối phương, trong khi Sài Gòn FC cũng nỗ lực phòng ngự và triển khai được một số tình huống phản công nguy hiểm. Bước vào hiệp 2, đội bóng thành Nam được hưởng đá phạt 11m sau pha phạm lỗi của các hậu vệ đội khách trong khu vực cấm với Ði-ô-gô và chính cầu thủ này sút phạt thành công, giúp Nam Ðịnh dẫn trước 1-0 ở phút thứ 50. Thi đấu hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, chưa đầy năm phút sau, Mạnh Hùng đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà bằng cú sút xa chân trái đẹp mắt từ khoảng cách 18 m. Ở phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ mới vào sân thay người Thi-a-gô đã kịp có bàn thắng giúp Sài Gòn FC rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, ở phút 90+2, pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Văn Toản bên phía đội khách đã giúp Nam Ðịnh ấn định chiến thắng ra quân 3-1.

* Trong trận đấu muộn tối 24-2 trên sân Thống Nhất, đội bóng may mắn trụ lại được V.League sau mùa giải trước là TP Hồ Chí Minh cuối cùng phá được cái "dớp" toàn thua trước đội Hải Phòng ở hai mùa giải vừa qua. Thế trận giằng co giữa hai đội chỉ bị phá vỡ ở phút bù giờ thứ ba hiệp 2 của trận đấu do Hoàng Thiên lập công sau pha băng vào sút tung nóc lưới Hải Phòng, qua đó giúp TP Hồ Chí Minh có được ba điểm trọn vẹn trên sân nhà.

* Như vậy, sau vòng đấu khởi đầu V.League 1- 2019, đội Hà Nội FC hiện xếp ngôi đầu; hai đội xếp thứ hai và thứ ba là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ðứng ở vị trí cuối cùng và áp chót là hai đội Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa BVN.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39309702-nam-%C3%B0inh-thang-thuyet-phuc-viettel-ra-quan-that-bai.html