Năm mới rồi, đừng quên lên kế hoạch cho những chuyến đi

Nếu bạn đang ngồi nghĩ ngợi sẽ đi đâu, làm gì vào năm mới, thì dưới đây sẽ là một vài gợi ý thú vị dành cho bạn.

TIN LIÊN QUAN

Thỏa vị, mãn nhãn 4 ngày check in từ Phú Yên đến Điệp ...

7 điểm đến hot nhất hè này, người người nhà nhà check in

18 điểm check in đẹp và chất ở Quảng Nam

3 khu cắm trại bên bờ biển 'đẹp mê ly, check in mệt ...

Sapa - Lào Cai

Sapa luôn nằm trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ngày cuối năm. Du lịch Sapa vào thời điểm chuyển năm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thị trấn nhỏ này trong màn sương dày đặc đầy bí ẩn. Thị trấn Sapa với những lâu đài cổ kính bên cạnh những biệt thự có cấu trúc phương Tây, quanh co theo các trục lộ hay chênh vênh trên các sườn dốc, sườn đồi.

Nghĩ tới Sapa là hình dung đến khung cảnh sơn thủy hữu tình của một thành phố chìm trong sương huyền ảo.

Bạn có thể ghé thăm Cổng trời, các thung lũng nở hoa, bản Tả Phìn,… và thưởng thức trứng nướng, khoai nướng thơm, ấm cùng các món ăn dân tộc ngon lạ khi đêm xuống. Có những thời điểm, mùa đông tại đây lạnh tới dưới 0 độ và có tuyết rơi làm cho khung cảnh Sapa càng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Với không gian trong lành và lãng mạn, Sa Pa nhất định sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi kết thúc năm thật đáng nhớ

Mộc Châu - Sơn La

Cách Hà Nội 200km về phía Tây, Mộc Châu là huyện rộng lớn nhất của vùng núi tỉnh Sơn La. Đến đây vào mùa đông, bạn chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dưới màn sương mây và sắc hoa cải lôi cuốn, những cánh đồng hay thung lũng hoa cải trắng bạt ngàn, tựa như bức họa của thảo nguyên xanh ngát.

Dành những ngày cuối năm để tận hưởng cái yên bình, tinh khiết, trong lành trên thảo nguyên Mộc Châu thì còn gì bằng

Những địa điểm đẹp để ngắm hoa cải như: nông trường Mộc Châu, bản Búa, bản Thung Cuông, xã Đông Sang,... Tại đây, hoa cải nở đều và đẹp lộng lẫy. Vào mỗi mùa hoa nở, các địa điểm trên thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Núi Yên Tử - Quảng Ninh

Leo núi Yên Tử ở Quảng Ninh vào chắc chắn là một lựa chọn thú vị bởi những trải nghiệm được leo tới đỉnh núi trong một tiết trời đông thật không thể chê vào đâu được. Đây cũng là một hành trình tâm linh mang giá trị tinh thần quý giá khi hầu hết mọi người thường đi lễ chùa vào đầu năm.

Không gian Yên Tử lúc ấy đẹp khó cưỡng mà khó có thể bắt gặp được trong những chuyến đi hành hương vào dịp lễ hội đầu năm

Leo núi Yên Tử vào những ngày cuối năm không có cảnh chen chúc, đông đúc, bạn có thể thong thả suốt chuyến đi, từng bước tận hưởng không gian và không khí thoáng đãng, thư thái chiêm ngưỡng cảnh sắc quanh vùng đất linh thiêng này. Lên tới đỉnh núi, thong thả chạm tay vào chiếc chuông đồng, chứng kiến một không gian huyền ảo với mây, núi, chùa Đồng và đất trời hòa quyện vào nhau.

Đại dương trên mây Tà Chì Nhù – Yên Bái

Nếu bạn muốn kết thúc năm cũ đầy mạo hiểm, mới mẻ để thật sung sức cho chặng đường mới trong năm sau, đại dương trên mây Tà Chì Nhù là điểm đến bạn nên lựa chọn.

Mặc dù có khí hậu khắc nghiệt nhưng Tà Chì Nhù được ví như một đại dương trên mây thu hút rất nhiều bạn trẻ và những du khách ưa khám phá và mạo hiểm. Trên công cuộc chinh phục ngọn núi này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mê hồn hai bên đường với những cánh rừng nguyên sinh xanh thẫm đầy kỳ bí, rừng trúc thẳng tắp ẩn hiện trong màn sương như khói.

Với độ cao 3.000 m, đỉnh Tà Chì Nhù thuộc huyện Trạm Tấu (Yên Bái) là ngọn núi cao thứ 6 ở Việt Nam

Thời điểm cuối năm này, mây trên đỉnh Tà Chì Nhù càng dày đặc hơn. Khi lên đến đỉnh núi, bạn như đứng ở đại dương trên mây, đưa tay ra là có thể chạm vào mây. Cả đất trời như được gói trọn trong tầm mắt, mọi mệt mỏi trong năm qua cùng hàng giờ leo núi mệt mỏi bỗng chốc tan biến trong bầu không gian như thiên đường này.

Cảm nhận cảm giác kỳ diệu khi đón bình minh trên biển mây ngay dưới chân mình thì mới hiểu, tại sao Tà Chì Nhù được gọi là ‘vương quốc của mây và nắng gió'.

Côn Đảo

Nếu bạn muốn trốn cái lạnh lẽo của mùa đông thì hãy một chuyến du lịch đến Côn Đảo là lý tưởng nhất. Côn Đảo không có mùa đông giá lạnh, thay vào đó, thời tiết vào thời điểm cuối năm ở đây rất mát mẻ, ôn hòa thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại, đi phượt,...

Côn Đảo những ngày cuối năm vừa ôn hòa vừa bình yên

Côn Đảo mang nét đẹp tự nhiên, hoang sơ của những cánh rừng, những bãi biển. Côn Đảo cũng đẹp trữ tình, lãng mạn bởi những cung đường dạo bờ biển êm êm sóng vỗ. Tại đây có rất nhiều địa điểm nổi tiếng như: nhà tù Côn Đảo, bãi Đầm Trâu, chùa Vân Sơn Tụ, miếu Bà Phi Yến,... luôn có nhiều điều thú vị để bạn đến tham quan.

Đà Lạt

Đà Lạt chắc chắc là địa điểm mà hầu như mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có thể ghé thăm. Nhất là mùa đông và mùa xuân, Đà Lạt bắt đầu se lạnh nhiều, các cánh đồng hoa bắt đầu nở rộ khiến khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng và tình đến say đắm.

Thành phố mộng mơ luôn luôn đẹp trong suốt 12 tháng của năm

Đây có lẽ cũng là một trong những địa điểm sở hữu nhiều nơi để tham quan, chiêm ngưỡng mãi mà không chán. Đỉnh LangBiang, hồ Than Thở, đồi thông hai mộ, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, đường hầm đất sét, Ma rừng lữ quán,…chắc chắn cho bạn những kỉ niệm tuyệt vời và ngọt ngào nhất để bắt đầu hành trình năm mới thật tốt đẹp.

Theo Bích Trâm/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/sap-sang-nam-moi-roi-lam-vai-chuyen-di-den-nhung-noi-nay-ngay-thoi.html