Nam sinh bị sát hại: Chuyên cho vay tiền

Tại trụ sở công an, nghi phạm sát hại nam sinh cho biết có quen biết nạn nhân và biết nạn nhân chuyên cho vay tiền 'bốc bát họ'.

Nạn nhân bị sát hại và nhét vào bao tải là là Vũ Thanh Tuấn (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh Sơn khai nhận, Sơn quen biết Tuấn và biết Tuấn chuyên cho vay tiền “ bốc bát họ”. Trước đây Tuấn cũng từng cho Sơn vay tiền. Khoảng 16h40 ngày 9/4, Sơn gọi điện cho Tuấn rủ đến nhà mình tại phường Cầu Diễn.

Khoảng 17h cùng ngày, Tuấn đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH125i đến nhà Sơn. Sau khi mời Tuấn vào nhà uống nước tại phòng khách tầng 1, tại đây Sơn hỏi vay Tuấn 20 triệu đồng nhưng Tuấn không cho vay.

Đối tượng Chử Tuấn Sơn (Ảnh CAND)

Đang lúc bí tiền, trong khi thấy Tuấn trên người có nhiều tài sản giá trị, nên Sơn nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Trong lúc Tuấn đang ngồi hút thuốc lào thì Sơn đã dùng 1 viên gạch lấy ở gần tủ quần áo đập vào đầu, gáy Tuấn. Bị bất ngờ, Tuấn vùng bỏ chạy ra ngoài vào khu nhà trọ của Sơn kêu cứu thì Sơn đuổi theo đập 1 phát vào vùng đỉnh phía trước làm anh gục hẳn xuống.

Sơn tiếp tục dùng gạch đập nạn nhân cho đến tử vong, rồi lôi xác vào phòng trọ số 4 trong dãy phòng trọ chuyên cho người khác thuê của Sơn, dùng giẻ lau vết máu tại phòng khách, rửa các vết máu dính trên người mình rồi thay quần áo, nhặt đôi dép và kính của nạn nhân mang vứt vào xe rác gần nhà.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Sơn mang xe máy SH của Tuấn đến gửi tại nhà gửi xe của Bệnh viện E thuộc phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó Sơn đi về bán hàng nước bình thường cho đến khoảng 23h cùng ngày, Sơn quay về nhà, mở cửa phòng trọ lục lấy điện thoại di động Iphone 6 plus màu vàng, sợi dây chuyền của Tuấn và đem sợi dây chuyền bán cho một hiệu vàng ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm được 4.050.000VNĐ. Còn Sim điện thoại bị Sơn tháo ra, vứt vào thùng rác.

Sau đó lấy bao tải xác rắn cho thi thể Tuấn vào buộc lại bằng dây nilon. Sơn khiêng bao tải chứa xác Tuấn cho lên yên xe máy Airblađe của mình, dùng dây vải buộc lại chở đến vứt mương nước nơi có những bụi chuối mọc lúp xúp, sát bãi rác ở đường Đỗ Xuân Hợp (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) vứt xuống mương và nhặt vỏ lốp xe và áo mua gần đó che đậy lên bao tải chứa xác anh Tuấn. Ngay sáng 10/4, Sơn bỏ trốn vào Bình Dương.

Sơn mang xác nạn nhân đi phi tang ngoài bãi rác (Ảnh CAND)

Hiện cơ quan điều tra cũng đã thu hồi được xe máy Honda SH 125i, 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu vàng là tài sản của Tuấn mà Sơn đã cướp sau khi sát hại nạn nhân.

Như thông tin trước đó, sáng ngày 24/4, tại khu vực đất trống thuộc khu Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một phụ nữ đi vệ sinh ở khu vực bụi chuối ven đường phát hiện thi thể Tuấn trong bao tải.

Tại hiện trường một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân đã phân hủy, phần chân nạn nhân bị cháy sém, có thể do trước đó người dân đã đốt bãi rác. Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước đó.

Trước cái chết bất ngờ của con, bố Tuấn chia sẻ: "Chiều 9/4, nó xin phép bố mẹ đi chơi sinh nhật bạn. Muộn không thấy nó về, cũng không nghe gọi điện, tôi gọi thì không thấy ai nghe máy.

Nó cũng không nghiện chơi điện tử gì cả, trước đến giờ nó không như thế nên vợ chồng tôi lo lắm. Gọi cho bạn bè nó cũng không ai biết ở đâu, vợ chồng tôi cả đêm không ngủ được. Chờ đến sáng để đến nhà những bạn bè nó hỏi thăm nhưng cũng không ai biết tin tức gì".

Được biết, gia đình đã sang nhà nghi phạm, nơi xảy ra vụ án máu còn vương vãi khắp nơi khiến mọi người hết sức phẫn uất.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nam-sinh-bi-sat-hai-chuyen-cho-vay-tien-3357202/