Nam sinh bị sát hại, nhét bao tải: Đi SH, đeo vàng

Trước khi bị sát hại rồi nhét bao tải, nam sinh đi xe SH và trên cổ đeo một dây vàng tây 6 chỉ.

Nam sinh viên mất tích nửa tháng mới đây được phát hiện đã tử vong, thi thể được nhét trong bao tải khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân là Vũ Thanh T (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nghi phạm được xác định đã sát hại T là Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều ngày 26/4, trao đổi với PV, Tổ trưởng tổ dân phố 7 (nơi gia đình T sinh sống) cho biết: "Suốt nửa tháng qua gia đình T đã tìm kiếm cháu nhưng không có tin tức gì. Mới đây một người phụ nữ phát hiện thi thể T nên báo công an. Nhận được tin gia đình nạn nhân rất sốc. Sau khi biết tin, tôi và bà con cũng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình".

Theo vị Tổ trưởng, hoàn cảnh nhà T không quá khó khăn. Mẹ T làm ruộng, bố T làm công nhân bưu điện, gia đình cháu cũng có cửa hàng cho thuê. Đau xót hơn là nhà cháu chỉ có 2 chị em.

Hiện trường khu vực phát hiện xác chết được phong tỏa, phục vụ việc điều tra (Ảnh DT)

"Ở địa phương, T được nhiều người khen ngoan lắm. Cháu học khá nên hiện đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Cũng không biết cháu có phải chơi bời gì hay không mà lại bị người đàn ông hơn 50 tuổi giết hại như thế. Tôi cũng nghe nhiều người bảo trên người cháu có xăm trổ" -Tổ trưởng nhận xét.

Vị Tổ trưởng tổ dân phố cũng thông tin thêm: "Người dân họ kể đối tượng Sơn kia rủ cháu T đến nhà rồi ra tay giết hại. Đối tượng giết hại cháu từng đến nhà cháu ăn cơm rồi.

Trước hôm cháu T mất tích, nhiều người dân ở đấy họ cho biết, khoảng 5h hai người vẫn ngồi uống nước với nhau nhưng 6h là không thấy đâu. Lúc đấy gia đình gọi điện cho cháu nhưng không được.

Trước khi mất tích, cháu T có đi xe SH, đeo trên cổ 6 chỉ vàng tây. Hiện vàng của cháu bị đối tượng bán rồi, xe thì hắn gửi ở bệnh viện E. Sau khi định vị điều tra, công an đã bắt được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn ở miền Nam".

Gia đình nạn nhân đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi tại hiện trường (Ảnh TĐ)

Trao đổi với báo chí, anh B (bố nạn nhân) đau xót nói: "Chiều 9/4, nó xin phép bố mẹ đi chơi sinh nhật bạn. Muộn không thấy nó về, cũng không nghe gọi điện, tôi gọi thì không thấy ai nghe máy. Nó cũng không nghiện chơi điện tử gì cả, trước đến giờ nó không như thế nên vợ chồng tôi lo lắm. Gọi cho bạn bè nó cũng không ai biết ở đâu, vợ chồng tôi cả đêm không ngủ được. Chờ đến sáng để đến nhà những bạn bè nó hỏi thăm nhưng cũng không ai biết tin tức gì".

Gia đình cho biết con trai họ có ý định sau khi ra trường sẽ cùng một số bạn bè mở một quán cà phê. Gia đình cũng ủng hộ nhưng chuyện đó sẽ phải chờ T. tốt nghiệp đại học mới tính.

Được biết, gia đình đã sang nhà nghi phạm, nơi xảy ra vụ án máu còn vương vãi khắp nơi khiến mọi người hết sức phẫn uất. Khoảng cách từ nơi gây án đến nơi hung thủ phi tang chỉ khoảng 700m. Hiện gia đình vẫn chờ thông tin chính thức từ công an.

Như thông tin trước đó, sáng ngày 24/4, tại khu vực đất trống thuộc khu Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một phụ nữ đi vệ sinh ở khu vực bụi chuối ven đường phát hiện thi thể T trong bao tải.

Tại hiện trường một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân đã phân hủy, phần chân nạn nhân bị cháy sém, có thể do trước đó người dân đã đốt bãi rác. Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước đó.

Được biết nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn trong miền Nam. Ngay trong sáng 26/4, cơ quan công an đã di lý đối tượng để thực nghiệm lại hiện trường.

Theo khai nhận ban đầu của Sơn, ngày 9/4, đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó mang phi tang xác ở bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nam-sinh-bi-sat-hai-nhet-bao-tai-di-sh-deo-vang-3357134/