Nam sinh cứu ba mẹ con đuối nước được công nhận là liệt sĩ

Nam sinh Hoàng Đức Hải đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là liệt sĩ vì hành động quên mình cứu ba mẹ con đuối nước.

Đám tang đẫm nước mắt của nam sinh Hoàng Đức Hải Người thân, bạn bè... khóc hết nước mắt sau hành động quên mình để cứu 3 mẹ con nữ giáo viên của nam sinh Hoàng Đức Hải.

Ngày 27/9, UBND xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình nam sinh Hoàng Đức Hải (sinh năm 1996, trú thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh).

Trước đó, vào ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Hoàng Đức Hải là liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thế Kỳ (bên phải), Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải. Ảnh: Quỳnh An.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thế Kỳ (bên phải), Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải. Ảnh: Quỳnh An.

Như Zing.vn đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 8/2/2018, chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS Hải Châu) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép thả cá chép ngày ông Táo. Cả ba mẹ con chị Loan sau đó gặp nạn, bị đuối nước.

Thấy có người vùng vẫy kêu cứu, Hải nhảy xuống sông, bơi ra cứu. Sau khi đưa được ba mẹ con chị Loan vào bờ, nam sinh bị kiệt sức do lạnh cóng và chìm dần.

Người thân Hoàng Đức Hải xúc động trong buổi lễ. Ảnh: Quỳnh An.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể Hải ở độ sâu khoảng 8 m, dưới đáy sông, cách bờ sông khoảng 20 m.

Trước khi hy sinh, Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp tại Hà Nội.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-sinh-cuu-ba-me-con-duoi-nuoc-duoc-cong-nhan-la-liet-si-post994943.html