Nam sinh lớp 8 ngất xỉu trong lớp do vết thương bố đánh

Khi đang ngồi học trong lớp, em N.H.L có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn rồi ngất xỉu, sau đó giáo viên kiểm tra thấy trên thân thể em này có nhiều vết bầm do bị đánh.

Vết bầm tụ máu dày đặc trên cơ thể em L. - Ảnh: P.C

Theo bà Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), sự việc xảy ra vào sáng nay 9.4, khi em L. đang học trong lớp.

Cụ thể, vào thời điểm trên, giáo viên Trường THCS Phúc Đồng (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đến lớp thì thấy em N.H.L (14 tuổi, học sinh lớp 8) có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn rồi ngất xỉu.

Giáo viên cùng các học sinh đến đỡ em L. thì phát hiện trên thân thể em này có nhiều vết bầm tụ máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ chăm sóc, em L. tỉnh lại và cho biết vết thương trên cơ thể em là do bố dùng gậy và tay đánh vào tối 7.4.

Em L. bị ngất xỉu trong lớp vào sáng 9.4 - Ảnh: P.C

Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long (huyện Hương Khê) cho biết bố mẹ em L. đã ly hôn, em về sống cùng bố là Nguyễn Văn Thuận (SN 1976) ở xã Hương Long thuộc huyện này.

Hiện công an xã và công an huyện đã mời ông Thuận đến làm việc để làm rõ hành vi đánh con của ông ta.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/nam-sinh-lop-8-ngat-xiu-trong-lop-do-vet-thuong-bo-danh-110746.html