Nam sinh lớp 8 nghi bị võ sư đánh gãy xương hàm: 'Họ nói cháu 'nhìn đểu' rồi đánh cháu sưng cả mặt'

Em Hoàng Công Kh. kể lại bản thân không biết vì sao bị đánh. 'Họ nói cháu 'nhìn đểu' rồi đánh cháu sưng cả mặt. Cháu có làm gì đâu, cháu không quen ai trong số những người đánh cháu cả, cũng không có mâu thuẫn gì', em Kh. nói.

Em Hoàng Công Kh. kể lại bản thân không biết vì sao bị đánh. "Họ nói cháu “nhìn đểu” rồi đánh cháu sưng cả mặt. Cháu có làm gì đâu, cháu không quen ai trong số những người đánh cháu cả, cũng không có mâu thuẫn gì", em Kh. nói.

Em Khanh đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp và chờ phẫu thuật. Ảnh: Người Đưa Tin

Liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 8 bị võ sư đánh gãy xương hàm tại Hải Phòng, báo Người Đưa tin cho biết, nạn nhân là em Hoàng Công Kh.. (SN 2006, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) đang được điều trị tại khoa răng - hàm - mặt.

“Cháu không biết tại sao họ lại đánh cháu. Cháu chỉ đi qua nhìn họ tập võ rồi họ nói cháu “nhìn đểu” rồi đánh cháu sưng cả mặt. Cháu có làm gì đâu, cháu không quen ai trong số những người đánh cháu cả, cũng không có mâu thuẫn gì”, em Kh. nói.

Theo em Kh., chiều thứ Bảy ngày 23/11, em và một số bạn học đi tập đánh cầu lông, đến khoảng 17h chiều, các em vào khu chung cư Hoàng Huy (thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng) chơi, uống nước, ăn bim bim. Đến gần tối, các em giải tán.

Trong lúc phóng xe đạp điện vòng quanh khu vực chung cư, cháu thấy có một trung tâm dạy võ nên đi chậm lại để xem mọi người luyện tập. Chạy xe qua khỏi trung tâm được một đoạn, thấy có một xe gắn máy chở 2 người tới gần mình, cháu tưởng nhóm bạn nên quay lại nhìn.

Đúng lúc này, người cầm lái hỏi người ngồi sau: "Có phải thằng này không?", người ngồi sau liền xác nhận. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người cầm lái liền vung gậy mang theo đánh vào cằm cháu khiến cháu choáng váng, xe đổ xuống đường. Lúc này, cháu lờ mờ nhận thấy có hai người xốc mình lên rồi khoảng 5-6 người từ đâu xuất hiện xông vào đánh mình. Mặc cho cháu quỳ lạy, van xin, họ vẫn cứ đá, đạp vào bụng khiến cháu phải gập bụng lại chống đỡ".

"Một bạn nữ trong nhóm bạn cháu vừa đi tới thấy vậy kêu lên "Các anh đánh nhầm người rồi" và van xin đừng đánh. Tuy nhiên, họ vẫn bỏ ngoài tai. Một lúc sau, nhờ người dân gần đó phát hiện xông vào can ngăn nên cháu mới được tha. Trước đó, cháu không hề quen biết những người này", em Kh. sợ hãi nhớ lại, theo báo Gia đình & Xã hội.

Ngay trong tối 23/11, Kh. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Theo chẩn đoán của các bác sĩ khoa răng – hàm – mặt bệnh viện Việt Tiệp, Khanh bị gãy xương hàm dưới. Vì Kh. còn đang sưng miệng và sốt cao nên một vài ngày tới khi bớt sốt, Khanh sẽ được bệnh viện phẫu thuật nắn lại xương hàm. Mấy ngày nay em chỉ có thể ăn cháo và uống sữa, không thể nhai được.

Bác sĩ Phan Thị Thúy Ngân- trưởng khoa Răng - Hàm- Mặt cho PV xem phim chụp của cháu Khanh. Ảnh: Gia đinh và Xã hội

Chị Đỗ Thị Đào, mẹ cháu Kh. tiếp lời: " Đưa con lên Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, thằng bé cứ khóc và kể bị người ta đánh. Nhóm bạn Khanh kể trong nhóm đánh Kh. có một thầy dạy võ tên Nguyễn Toàn Thắng ở Cung Thiếu nhi Hải Phòng.

Chị Đào cho biết thêm, ngay đêm đó, Lâm và Nguyễn Toàn Thắng đã lên bệnh viện gặp chị và cháu Khanh tỏ ý xin lỗi, xin chi trả tiền viện phí cho cháu. Mấy ngày nay, gia đình của Lâm cũng liên tục đến bệnh viện thương lượng nhưng chị Đào chưa chấp nhận.

Cơ quan công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc. Trong đó, một đối tượng tên Lâm đang dạy võ tại một cơ sở tư nhân tại xã An Đồng đã nhận mình là người dùng gậy đánh em Khanh. Ông Nguyễn Toàn Thắng, giáo viên tại Cung văn hóa thiếu nhi bị tố cáo dùng chân đạp vào mặt nạn nhân, theo Vietnamnet.

Báo Tuổi trẻ cho biết, theo một lãnh đạo Cung Văn hóa thiếu nhi, ông Nguyễn Toàn Thắng là cộng tác viên dạy võ theo hợp đồng 1 năm của đơn vị. Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Thắng có lịch dạy nhưng không đứng lớp. Hiện đơn vị này cũng đã lập biên bản, tạm đình chỉ công tác đối với ông Thắng để chờ cơ quan công an làm rõ.

“Khi nhận được thông tin chúng tôi rất phẫn nộ, bức xúc trước hành vi côn đồ của những kẻ được gọi là thầy dạy võ. Võ thuật là dạy cho người ta sức khỏe, dạy đạo lý làm người chứ không thể chấp nhận người đi dạy võ lại đi đánh một đứa trẻ 13 tuổi. Việc này huyện kiên quyết xử lý nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi cho cháu Kh.”, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng cho biết trên báo Vietnamnet.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nam-sinh-lop-8-nghi-bi-vo-su-danh-gay-xuong-ham-ho-noi-chau-nhin-deu-roi-danh-chau-sung-ca-mat-a302360.html