Nam sinh lớp 8 ở Hà Giang bị đất đá vùi lấp

Đất đá trên núi sạt lở xuống đúng ngôi nhà nam sinh lớp 8 (trường THCS Nguyễn Trãi, Bắc Quang, Hà Giang) đang nằm ngủ, khiến em này bị vùi lấp.

Ngày 13/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang (Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, sáng cùng ngày xảy ra vụ sạt lở đất khiến cháu N.V.L. (học lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi) chết.

Sau nhiều ngày mưa lớn, khoảng 6h30 hôm nay, đất đá từ trên ngọn núi cao khoảng 25-30m bị sạt lở xuống trúng ngôi nhà của em N.V.L.

Lúc này, chỉ có mình L đang ngủ trong nhà. Sau đó, nạn nhân được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo huyện Bắc Quang có mặt chỉ đạo, giúp đỡ gia đình bị nạn. (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo huyện Bắc Quang có mặt chỉ đạo, giúp đỡ gia đình bị nạn. (Ảnh: CTV)

"Gia đình L. có ba người, thời điểm xảy ra vụ việc mẹ và anh trai cháu L. đi chợ phiên xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang), nên may mắn thoát nạn", ông Trung cho hay.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo thị trấn Việt Quang thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bị nạn 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng và đại diện huyện Bắc Quang hỗ 5 triệu đồng.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-sinh-lop-8-o-ha-giang-bi-dat-da-vui-lap-ar569383.html