Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội nhảy từ tầng 3 xuống nghi do bị bạn học trêu đùa, giễu cợt

Một học sinh lớp 9 của trường THCS Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã nhảy từ tầng 3 của trường và phải nhập viện cấp cứu nghi do bị bạn học trêu đùa, chế giễu.

Theo thông tin trên Dân Trí, chiều 3/11, thầy Đinh Trọng Thái, Hiệu trưởng trường THCS Đức Giang xác nhận có sự việc xảy ra tại trường mình. Nam sinh nhảy từ tầng 3 của trường là nam sinh H.X.Q, học sinh lớp 9A4.

Trước đó, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trên báo Bảo vệ Pháp luật, ngày 21/10, trong tiết thể dục, do trời mưa không học được nên nam sinh H.X.Q đang đứng xem các bạn đánh cờ vua. Trong lúc này, một số học sinh có chơi đùa, tụt quần nhau.

Hình ảnh Q. điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh Q. điều trị tại bệnh viện.

"Bản thân Q. cũng có đùa qua lại với các bạn. Sự việc có cả thầy giáo thể dục dạy tiết này chứng kiến và bắt cả 4 học sinh xin lỗi nhau, làm hòa. Nhưng khi lên lớp vào tiết Sử, Q. tiếp tục bị các bạn xung quanh cười nói, chế giễu khiến sự việc đáng tiếc trên xảy ra", thầy Thái cho biết.

Thầy Thái cho hay, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa Q. đi bệnh viện cấp cứu và báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức. Ban đầu bệnh viện xác nhận Q. bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình các học sinh liên quan cũng đến thăm hỏi nam sinh Q.

Các học sinh có liên quan đến việc trêu đùa Q. hiện vẫn đi học bình thường. Theo thầy Thái, Q. trên lớp là một học sinh thường, không nghịch, song các biểu hiện tâm lý của từng học sinh thì nhà trường không nắm hết được.

Hiện, sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh. Khi có thông tin cụ thể từ phía cơ quan công an về mức độ vi phạm của các cá nhân có liên quan, nhà trường mới đưa ra hình thức xử lý.

Sau khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đặc biệt là các bạn trẻ tỏ ra phẫn nộ với trò đùa, hành vi của các bạn học sinh này. Nhiều người trò rằng đây là trò đùa thái quá, thậm chí xúc phạm đến danh dự của nam sinh Q. Hơn nữa các bạn học sinh này đã học lớp 9, đủ tuổi để nhận thức về hành vi của mình.

- Kiểu đùa cợt này nghe có vẻ không vi phạm gì nhưng thực chất lại là xúc phạm đến hình ảnh người khác trước mặt đông người, bảo sao mà không xấu hổ cho được. Bé tí mẫu giáo còn biết xấu hổ huống chi đang tuổi vị thành niên. Phải phạt thật nặng nhóm học sinh trêu bạn như thế.

- Đây không còn gọi là vui đùa nữa rồi. Đây là xâm phạm cơ thể và xúc phạm nhân phẩm. Đọc thôi mà thấy ứ thay cho bạn học sinh này. Thương bạn quá.

- Có những trò đùa mang người khác ra để trêu trọc, xúc phạm gây những hậu quả thật đau lòng. Mong bạn chóng bình phục!

Linh Lê (tổng hợp)

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nam-sinh-lop-9-o-ha-noi-nhay-tu-tang-3-xuong-nghi-do-bi-ban-hoc-treu-dua-gieu-cot-post1483621.tpo