Nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo chinh phục học bổng 'Trái tim sư tử'

14 năm mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đến bệnh viện nhưng cậu học trò Vi Thanh Nhật luôn nỗ lực học tập, vượt quan hoàn cảnh thiệt thòi về sức khỏe để theo đuổi ước mơ tri thức.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, nam sinh dân tộc Thái đã tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam dành cho Nhật là phần thưởng xứng đáng cho nam sinh này.

Nghị lực của cậu học trò bệnh tật

Vi Thanh Nhật (SN 2005) sinh ra trong gia đình khó khăn ở bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nơi em sống phần lớn người dân di dời từ huyện Tương Dương theo chủ trương xây dựng thủy điện Bản vẽ.

 Cậu học trò xứ Nghệ chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật và xin học bổng.

Cậu học trò xứ Nghệ chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật và xin học bổng.

Lên 4 tuổi, Nhật được phát hiện mắc bệnh Thalasemia (bệnh tan máu bẩm sinh). Đây là căn bệnh hiếm gặp và nếu không được điều trị kịp thời sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Cũng vì lo sợ yếu tố di truyền mà bố mẹ của em quyết định chỉ sinh một đứa con.

Bao nhiêu tình thương, bố mẹ đều dồn lên đứa con chịu nhiều thiệt thòi. Bởi hàng tháng, Nhật phải xuống Viện Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An để điều trị, truyền máu và đào thải sắt. Mỗi lần nhập viện kéo dài trên dưới một tuần khiến việc học và cuộc sống của em bị ảnh hưởng.

Dù vậy, cậu học trò dân tộc Thái luôn tự nỗ lực. Mỗi khi phải xuống bệnh viện điều trị, em luôn tự ôn luyện kiến thức, chỗ nào không hiểu thì nhờ thầy cô giảng lại. Bởi Nhật hiểu rằng với hoàn cảnh của mình thì sự tự cố gắng là yếu tố quyết định.

Tốt nghiệp cấp 2, Nhật trúng tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. Là một trong những học sinh có điểm trúng tuyển cao nhất trường nên Nhật nhận học bổng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nhập học vài tuần, em đã có ý định từ bỏ để về học ngôi trường gần nhà.

Nhật tâm sự vì thấy thầy cô, bạn bè quá tốt với mình, nếu mình học không được sẽ làm mọi người thất vọng. Thời điểm đó, bản thân em tự thấy để bước vào được đại học là điều rất xa vời. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bạn bè, thầy cô và nhà trường, Nhật đã có thêm động lực để vực mình dậy. Hơn cả em không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Quá trình ngồi trên ghế nhà trường, Nhật không thụ động mà luôn tìm kiếm cơ hội tương lai cho bản thân. Em chia sẻ, trong những lần đến bệnh viện đã ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, em cũng nhận ra công việc đó áp lực, vất vả, trong khi sức khỏe mình hạn chế. Sau quá trình tìm hiểu, Nhật khá thích thú và đam mê ngành công nghệ tài chính. Từ đó, cậu học trò này quyết tâm “săn” học bổng.

Biến điều không thể thành hiện thực

Sau quá trình tìm hiểu, Nhật quyết định làm hồ sơ đến chương trình “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam. Đây là chương trình học bổng được xây dựng với mục tiêu khuyến khích và tạo động lực cho những học sinh có bất lợi về thể chất, sức khỏe hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn biết nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm và sức chiến đấu phi thường để vượt qua rào cản cá nhân, phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh.

“Trái tim sư tử” là phần thưởng xứng đáng dành cho Nhật.

Cô Lê Thị Lệ Hồng, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ, khi biết Nhật có nguyện vọng muốn chinh phục học bổng “Trái tim Sư tử”, tôi đã động viên em cố gắng bổ trợ kiến thức cùng với sự giúp sức của các giáo viên trong trường, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh. Đồng thời, cả cô và trò cũng tham khảo các anh chị đi trước đã từng chinh phục cuộc thi này để học hỏi kinh nghiệm.

Trong hồ sơ gửi đến chương trình học bổng ở những dòng đầu tiên của bức thư, Nhật viết: “Bức thư này được gửi từ một cậu bé người dân tộc thiểu số, mang bệnh hiểm nghèo đang luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh về sức khỏe và thiệt thòi giáo dục để theo đuổi ước mơ tìm kiếm tri thức, khẳng định giá trị bản thân”. Em cũng chia sẻ về câu chuyện của bản thân, từ một cậu học trò ốm yếu, mắc bệnh hiểm nghèo đến khát khao được đi học để thay đổi cuộc sống cho mình và các thế hệ trong bản làng.

Đầu tháng 5 vừa rồi, khi đang điều trị tại Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương thì Nhật nhận được thông báo về thời gian phỏng vấn. Lúc đó bệnh của Nhật chuyển biến xấu hơn khi có các triệu chứng của rối loạn đông máu. Thế nhưng em vẫn quyết tâm xin bác sĩ điều trị được nghỉ tiêm, truyền máu một ngày để đi phỏng vấn.

Nhật chia sẻ đó là lần đầu tiên em nằm viện ở Hà Nội một mình và cũng lần đầu một mình đi phỏng vấn. Do sức khỏe chưa ổn định nên thỉnh thoảng em bị mệt mỏi, chóng mặt, khó thở. Dù vậy, cậu học trò này vẫn cố gắng trả lời những câu hỏi của bên phỏng vấn, diễn đạt khao khát, ý chí của mình.

Ngày nhận thông báo đã giành được học bổng “Trái tim sư tử” của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, em Vi Thanh Nhật vô cùng bất ngờ, vui sướng. Nhật tâm sự sẽ cố gắng học tốt để thực hiện dự định tương lai, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với những người cùng cảnh ngộ và xã hội.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-sinh-mac-benh-hiem-ngheo-chinh-phuc-hoc-bong-trai-tim-su-tu-post247466.html