Nam sinh tài năng vươn lên chính mình để hoàn thành ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp

Hoàng Tuấn Trường( sinh năm 2000), sinh viên năm ba Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, nam sinh viên tràn đầy nhiệt huyết với hoạt động tại trường. Ngoài ra, Trường hiện đang là Phó chủ nhiệm 'CLB Tourist And Tourist ' , 'Á quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC – Master of ceremonies'.

Hoàng Tuấn Trường sinh ra và lớn lên tại tỉnh Lạng Sơn, vùng đất có cảnh quan tuyệt đẹp với nhiều văn hóa và di tích lịch sử lâu đời. Từ nhỏ Trường đã rất thích đi du lịch, được đến nhiều nơi tìm hiểu và học hỏi bản sắc văn hóa địa phương đó. Mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh không mấy đủ đầy, nam sinh vẫn phấn đấu vươn lên từ hoàn cảnh của mình và thi đỗ vào trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn.

Trường chia sẻ: “Mình nhận thức từ bé gia đình mình không được như những gia đình khác, năm mình 1 tuổi bố mẹ mình đã ly hôn, đến năm mình 12 tuổi bố mình mắc một căn bệnh nặng nên đã không qua khỏi, mình sống với bà từ nhỏ. Dù vậy với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn nên mình đã chuyên tâm hơn với việc học và may mắn thi đỗ.”

Từ những năm còn học cấp ba, Trường đã tích cực tham gia các CLB của trường và được nắm chức vụ huấn luyện viên trong CLB Vovinam. Không những thế cậu còn sở hữu nhiều tài năng như có giọng hát hay, tích cực trong hoạt động tại trường,... Trường chia sẻ: “ Lúc đầu mình có niềm đam mê với ca hát nên đã đi học thanh nhạc nhưng sau khi học một thời gian, mình cảm thấy giọng hát của mình không có điểm đặc biệt nên mình đã tạm gác lại ca hát, chuyên tâm thi đại học và đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Thỉnh thoảng mình vẫn thường hát phòng trà hoặc mới đây mình đã được lên VTV6 chương trình ‘Bữa trưa vui vẻ’, thể hiện ca khúc ‘Chiều nay không có mưa bay’ mà mình rất thích.”

Khi quyết định theo học ngành này gia đình mình cũng không đồng ý vì sợ sẽ thường xuyên xa nhà, công việc không ổn định đến mãi sau này mới cho phép mình học. Những năm đầu bước chân vào cánh cổng đại học mình vẫn còn nhiều lo lắng nhưng vẫn cố gắng tập trung chuyên tâm cho việc học, có những khi đi dẫn đoàn rất mệt nhưng nam sinh vẫn chăm chỉ vừa hoạt động tốt bên CLB kết hợp với việc học.

Bén duyên với công việc MC, Trường chia sẻ :“ Lúc đó mình có đi học quân sự trên Hòa Lạc, nhiều bạn bè khen mình có chất giọng tốt nên mình quyết định đi casting thử, đứng trước 3600 bạn sinh viên, nhiều bạn đã học qua trường lớp dạy chuyên môn khi lên sân khấu vẫn cảm thấy run. Đặc biệt khi mình lên sân khấu không hề run, vẫn nói rõ ràng, rành mạch, thoát ý. Đó cũng là điều may mắn đối với mình, càng may mắn hơn khi mình đã đạt giải “Á quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC”.

“Lúc đầu mình chưa tìm được nơi bắt đầu, rất nhiều nơi cạnh tranh nhau, mình có chọn một trung tâm để học chuyên sâu nhưng những kiến thức ở đó mình cảm thấy quá cơ bản nên mình đã xin nghỉ. Đến cuối năm hai, mình được anh chị khóa trên giới thiệu sang học bên công ty truyền thông và sự kiện TV Media, mình theo học MC Tiến Vũ hiện đang giữ vai trò CEO tại đó và tiếp thu được rất nhiều điều từ anh. Mình cảm thấy rất may mắn vì đây là một nghề có tính cạnh tranh cao, có nhiều người giỏi hơn mình mà mình có thể tiếp tục theo công việc này. Đến hiện tại mình vẫn đang làm việc tại công ty truyền thông và sự kiện TV Media.” Trường chia sẻ.

Tuấn Trường chụp ảnh cùng MC Tiến Vũ

Công việc nào cũng phải trải qua khó khăn, Trường vẫn tập trung được cả hai mảng học tập và công việc. “Trung bình một tuần, có thể có đến ba công việc một ngày nhưng mình thường nhận việc vào cuối tuần, còn ngày thường mình thường từ chối để tập trung cho việc học. Nhiều lúc mình cảm thấy ham làm quá, một phần vì đam mê và case cũng cao, mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn. Có hôm mình đi học từ sáng đến 11 giờ rồi đến 12 giờ lại lập tức lên xe để đi dẫn đoàn. Trong một buổi chiều mình có thể hoàn thành một công việc, có việc ở nơi xa hơn sẽ mất thời gian hơn. Dù vậy mình vẫn tập trung ổn định lại giữa việc học và làm vì theo mình công việc mình làm bây giờ cũng có thể làm móc nối, bổ trợ nhiều cho việc học.” Trường chia sẻ

Luôn sống với câu châm ngôn “Nếu bạn tin rằng những đường chỉ tay nói lên số phận của bạn thì bạn cũng đừng quên rằng, chúng cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay bạn mà thôi.” Hoàng Tuấn Trường, nam sinh năm ba tràn đầy nhiệt huyết vẫn luôn ý thức, kiên trì vượt qua khó khăn để phấn đấu phát huy hết khả năng của bản thân đạt đến con đường thành công trở thành MC chuyên nghiệp mà cậu luôn hướng tới.

Nguyễn Thị Huyền Nhi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-tai-nang-vuon-len-chinh-minh-de-hoan-thanh-uoc-mo-tro-thanh-mc-chuyen-nghiep-post1331075.tpo