Nam sinh viên bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác là người hiền lành, lễ phép

Nửa tháng sau khi đứa con trai út là Vũ Thanh T, SN1992, là sinh viên năm cuối ĐH Giao thông vận tải đột ngột mất tích, gia đình ông Vũ Thanh B, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đau đớn khi nhận được thông tin con bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác…

Được biết, vợ chồng ông B có 2 người con, con gái lớn nay đã yên bề gia thất, còn cậu con trai út là T đang học năm cuối đại học, với bao ước mơ, dự định sau khi ra trường. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì T đã bị đối tượng Sơn, SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm sát hại rồi vứt xác ở bãi rác đường làng Tân Mỹ, cùng phường Mỹ Đình 1.

Theo gia đình ông B, vào chiều ngày 9 -4, T xin phép mẹ ra ngoài chơi rồi tối đi liên hoan cùng bạn, không ăn cơm ở nhà. Thế nhưng, đến khoảng 22g đêm cùng ngày không thấy con về nên ông B liền gọi điện thoại cho T, điện thoại con đổ chuông liên hồi nhưng không thấy T nghe máy.

Bãi rác ở đường làng Tân Mỹ nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Biết tính con trai từ nhỏ đi đâu đều gọi điện báo tin cho bố mẹ nhưng hôm đó không thấy thông tin gì từ T nên vợ chồng ông B vô cùng lo lắng. Trong đêm, ông B đã gọi điện cho người bạn mà T bảo sẽ sang đi liên hoan thì người này bảo không thấy T sang. Những ngày sau đó, vợ chồng ông B đã tìm cách liên lạc với tất cả bạn bè của T để hỏi nhưng không ai biết T ở đâu.

“T là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép lắm. Đi học về chỉ quanh quẩn ở nhà vơi chiếc điện thoại nhắn tin trò chuyện với bạn bè. Trong nhà bố con chưa bao giờ to tiếng với nhau. Chỉ còn vài ba tháng nữa là con tốt nghiệp đại học, cũng có nhiều dự định cho tương lai rồi, vậy mà…”, ông B đau đớn chia sẻ.

Sáng 24-4, vợ chồng ông B nghe hàng xóm nói ở đường làng Tân Mỹ, cách nhà khoảng 2km có phát hiện một thi thể nên gia đình ông ra kiểm tra. Khi người nhà ông B ra hiện trường thì thấy lực lượng CA đang khám nghiệm tử thi.

Theo ông B: “Khi vào nhận diện thi thể thì hầu như mọi thứ đang phân hủy, răng cửa bị sứt nên tôi không thể nhận ra con mình, chỉ có bộ quần áo trên người nạn nhân là giống của con tôi. Lúc đó, tôi cứ hy vọng đó không phải T nhưng cuối cùng gia đình tôi phải đối mặt sự thật. Thi thể nằm đó chính là con trai tôi”.

Được biết, ngày 25-4, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã bắt được nghi phạm sát hại T tên là Sơn, SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm khi đối tượng đang trốn trong ở miền Nam.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được CQCA tiếp tục làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-sinh-vien-bi-sat-hai-phi-tang-xac-o-bai-rac-la-nguoi-hien-lanh-le-phep-114475.html