Nam thanh niên buôn ma túy luôn miệng 'xin thông cảm' khi gặp 141

Bị cảnh sát 141 đưa về chốt kiểm tra, Nguyễn Việt Trung lễ phép, tỏ ra vô hại và luôn miệng 'xin thông cảm'...

Tang vật thu giữ

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 4, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y4/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết: Khoảng 13h45 chiều 6/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Wave có biểu hiện nghi vấn.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Việt Trung (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi được đưa về chốt kiểm tra, Trung thưa gửi lễ phép, tỏ ra vô hại và luôn miệng "xin thông cảm". Tuy nhiên, trước một số dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã kiểm tra kỹ và phát hiện đối tượng giấu trong túi quần 2 gói ma túy đá.

Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Việt Trung thừa nhận mình là đầu mối bán lẻ ma túy. Gần 10 gram ma túy này được anh ta mua về để phân nhỏ ra bán kiếm lời.

Tổ công tác Y4/141 ngay sau đó đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Thanh Nhàn để tiếp tục xử lý.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201910/nam-thanh-nien-buon-ma-tuy-luon-mieng-xin-thong-cam-khi-gap-141-641417/