Nam thanh niên làm nghề shipper kể lại giây phút giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội

Đang đi ship hàng, nhận được tin nhắn nhờ giải cứu người thân ở vụ cháy tại phố Khương Hạ (Hà Nội), nam thanh niên 30 tuổi đã không màng hiểm nguy lao đến và đưa được khoảng 10 người trong vụ cháy ra ngoài an toàn.

Theo đó, vào hồi 23h50 ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học PCCC... với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Cảnh sát PCCC & CNCH và cứu thương được huy động đến hiện trường vụ cháy.

Đám cháy xảy ra vào nửa đêm, khiến rất nhiều người bất ngờ. Anh Nguyễn Đăng Văn 30 tuổi, quê ở Bắc Ninh làm nghề shipper vào buổi tối, sau khi nhận được tin nhắn của anh trai, báo nhà người thân (ở tầng 4, tòa chung cư mini xảy ra hỏa hoạn) bị cháy, đã đến giải cứu được gia đình người thân, ngoài ra còn cứu thêm được một số người.

Anh Nguyễn Đăng Văn cho biết: "Tôi đang đi ship hàng về thì nhân được tin nhắn từ người anh họ, báo rằng nhà chị gái bị cháy rất lớn. Khi tôi đến nơi đã thấy khu vực căn nhà bị cháy có rất nhiều cảnh sát dựng rào chắn, dù đám cháy đã được dập tắt nhưng vẫn ngăn người dân tiếp cận gây nguy hiểm."

Hình ảnh lực lượng chữa cháy và cứu hộ hiện trường vụ cháy.

Đứng gần nơi diễn ra vụ cháy, anh Văn vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghĩ đến giây phút chứng kiến những người bị thương do vụ hỏa hoạn gây ra. Để vào khu vực xảy ra hỏa hoạn cứu người, anh Đăng trang bị cho mình khẩu trang, mũ và chiếc áo bò, đồng thời cầm thêm chiếc búa và một ít khăn ướt.

Nhớ lại thời khắc ấy, anh Văn cho hay: "Tôi đứng ngoài mà lòng nóng hơn lửa đốt, gọi điện cho chị nhiều cuộc mà không nhận được hồi âm. Lúc đấy lo cho người nhà và thấy có người kêu cứu bên trong nên tôi đã chạy lên. Khi bước vào khói đen cuồn cuộn đã bao trùm khắp căn nhà, mùi rất khét. Khắp tầng 1 chất đầy xe máy đã cháy rụi. Hành lang chằng chịt những sợi dây điện. Tôi chạy đi các phòng, dùng búa đập cửa để xem còn ai bên trong hay không. Leo đến tầng 4 tôi thấy có 2 người trong phòng, 1 người đàn ông trung niên và 1 bé gái chừng 12 tuổi. Tôi vào hỏi han nhưng hai người đã mệt nhoài sau khi hít khói độc, tôi vội cõng cháu bé và dìu người đàn ông đi xuống."

Anh Văn cho biết, tổng số người mà anh đưa được ra ngoài an toàn là khoảng 10 người.

Anh Văn cho biết, khi đưa 2 người xuống, anh đi qua hàng lang khoảng 8 người nằm bất động, anh lay hỏi nhưng không ai có động tĩnh gì. Anh Văn vội leo men theo lan can và cứu thành công được 2 người.

Trong thâm tâm nghĩ ngôi nhà còn rất nhiều người còn mắc kẹt, nam shipper vội tiếp tục chạy vào tìm kiếm nhưng qua các phòng không còn thấy ai.

Lên đến tầng thượng, anh tìm thấy một nhóm khoảng 8 người đang ngồi bệt xuống đất, cơ thể rất mệt mỏi. Anh đưa khăn ướt để chống khói độc và động viên mọi người. Sau đó, anh và mọi người được lực lượng chức năng cứu nạn, đưa rời khỏi căn nhà.

Dừng xe cách ngôi nhà xảy ra cháy chừng 300m để trông ngóng tin gia đình chị gái, tay anh Văn đỏ ửng, một vài vết thương dài do khi tìm kiếm nạn nhân, các đồ vật trong căn nhà gây ra.

Nhiều người thân của các gia đình tại vụ cháy ngồi phía ngoài.

Được biết, đến 5h sáng ngày 13/9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-thanh-nien-lam-nghe-shipper-ke-lai-giay-phut-giai-cuu-cac-nan-nhan-trong-vu-chay-o-ha-noi-post264436.html