Nam thanh niên may mắn sống sót sau khi ngã xe lộ tim ra ngoài

Ngã xuống vực lúc nửa đêm, kêu cứu không ai biết, nam thanh niên đã tự leo lên đường và được người dân phát hiện với vết thương lộ cả tim.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, phẫu thuật cứu sống một trường hợp tai nạn giao thông với vết thương hở vùng tim, trào khí và máu, gãy xương đùi phức tạp.

Bệnh nhân là Đ.V.B. (28 tuổi, ở xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu). Bệnh nhân đi xe máy lúc nửa đêm, do tránh xe khác nên mất lái và ngã xuống vực. Lúc này trời mưa, đêm khuya, anh B. kêu cứu nhưng không ai biết. Sau đó, anh B. đã tự leo lên đường và được người dân phát hiện, đưa vào Trung tâm y tế Bình Liêu trong tình trạng toàn thân xây xát, vết thương vùng trước tim trào máu và khí, đùi trái biến dạng.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.

 Sau mổ một ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Ảnh: BVCC.

Sau mổ một ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Ảnh: BVCC.

Nhận được thông tin, thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Phó giám đốc bệnh viện, đánh giá đây là trường hợp đa chấn thương với vết thương tim rất nặng nên nhanh chóng huy động kíp bác sĩ liên khoa Ngoại lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, chuẩn bị máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng cứu. Ngay khi đến nơi, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”.

Kíp phẫu thuật Ngoại lồng ngực cho biết vết thương vùng ngực gãy nhiều xương sườn trước tim. Quả tim lộ ra qua vết thương, trong màng tim có nhiều dịch đục lẫn máu đỏ. Phẫu thuật viên đã tiến hành bơm rửa làm sạch khoang màng tim, lấy dị vật bẩn, cầm máu. May mắn, cơ tim không bị tổn thương, tim đập tốt, bệnh nhân được dẫn lưu màng tim và đóng lại ngực.

Kíp Chấn thương chỉnh hình tiếp tục xử trí gãy xương đùi trái bằng cách nẹp vít và các tổn thương phần mềm. Ca cấp cứu diễn ra thành công, thuận lợi sau 2 tiếng phẫu thuật.

Sau mổ một ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, nói chuyện và ăn uống được.

“Sau cú ngã, may mắn tôi vẫn tỉnh để leo lên cầu cứu người giúp đỡ. Được các bác sĩ từ tuyến dưới đến tuyến trên cấp cứu kịp thời, tôi đã thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'. Giờ mổ xong, tôi thấy tỉnh và đỡ đau đớn hơn rất nhiều”, anh B. cho hay.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-may-man-song-sot-sau-khi-nga-xe-lo-tim-ra-ngoai-post1096856.html