Nam Thư khóc vì 15 năm phải đi diễn đêm Giao thừa, Cẩm Ly tiết lộ lí do nhất định không nhận show đêm 30

Trong khi nhiều gia đình được đoàn viên đêm Giao thừa thì đây lại là 'thời điểm vàng' để những nghệ sĩ nhận show ở các tỉnh xa, kiếm thêm thu nhập.

Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn trong năm, được xem là "thời điểm vàng" của các nghệ sĩ vì đây là lúc mà các chương trình giải trí, các đêm đại nhạc hội chào đón năm mới diễn ra ở khắp các tỉnh thành. Có những nghệ sĩ buộc lòng phải lựa chọn rời xa gia đình trong cả dịp Tết để đi diễn xa, tuy nhiên cũng có người nhất định không nhận show vào những ngày này vì rất trân trọng thời khắc đoàn tụ thiêng liêng.

Nam Thư 15 năm không được ăn Tết cùng ba mẹ vì gánh nặng "cơm, áo, gạo, tiền."

Trong một chương trình mới đây, Nam Thư - diễn viên dành giải Á quân Cười Xuyên Việt 2015, chủ nhân của những web drama đình đám như: "Nam Phi liên hoàn kế", "Thập Tứ cô nương",...đã có những phút giây bật khóc khi nhắc về gánh nặng kinh tế, buộc cô phải làm việc cật lực trong suốt dịp Tết 15 năm qua, cô chia sẻ: "Đã 15 năm rồi tôi không được ăn Tết cùng ba mẹ. Nói về chuyện này chắc tôi sẽ lại khóc và bị chửi nữa nhưng đúng là như vậy. Từ khi tôi bước vào trường Sân khấu Điện ảnh tới giờ, tôi chưa bao giờ được đón đêm 30 hay có cái Tết với cha mẹ. Và năm nay chắc chắn cũng như vậy vì cứ đêm 30 là tôi phải đi diễn, sáng mùng một mở mắt ra lại đi diễn tiếp. Tôi diễn liên tục cả Tết, tới tận mùng 10 mới xong.

Nam Thư phải làm việc cật lực trong dịp Tết vì gánh nặng:"cơm áo gạo tiền".

Nam Thư phải làm việc cật lực trong dịp Tết vì gánh nặng:"cơm áo gạo tiền".

Tôi cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ vì chưa buông công việc xuống được để dành một cái Tết cho ba mẹ mình. Tôi là người tham công tiếc việc, và việc nhận rồi thì tôi không thể bỏ được. Thẳng thắn hơn nữa là điều kiện kinh tế của tôi chưa cho phép. Vì cơm áo gạo tiền, tôi vẫn phải làm quần quật, nên 15 năm nay chưa được ăn Tết với ba mẹ."

"Tôi là người tham công tiếc việc, và việc nhận rồi thì tôi không thể bỏ được. Thẳng thắn hơn nữa là điều kiện kinh tế của tôi chưa cho phép. Có lẽ đến năm thứ 16 tôi sẽ ăn Tết với ba mẹ." - Nam Thư chia sẻ.

Nam Thư cũng cho biết cô rất may mắn vì có ba mẹ rất để ý đến cảm xúc của mình và chỉ cần con gái vui là ba mẹ sẽ thoải mái. Mặc dù vậy, "kiều nữ làng hài" cũng không khỏi chạnh lòng, cô cho rằng đây là sự hi sinh của người nghệ sĩ với nghệ thuật, "thời gian mọi người nghỉ ngơi thì chúng tôi phải đi làm, còn thời gian mọi người đi làm thì tôi nghỉ".

Năm 2018, vì quá mải mê với những dự án web drama, parody nên đến Tết, Nam Thư chỉ còn hơn 1 triệu trong người. Năm nay, cô nàng bật mí một con số khá khẩm hơn "chắc còn được 20, 30 triệu để ăn tết".

Vì quá đam mê làm phim với 3 web drama, 2 parody mà Tết năm ngoái Nam Thư chỉ còn hơn 1 triệu ăn Tết.

Ngược lại với Nam Thư, Cẩm Ly nhất quyết không nhận show đêm Giao thừa dù cát - sê cao ngất ngưởng.

Trái ngược với rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ Cẩm Ly - một trong những cái tên chưa bao giờ hết "hot" của làng nhạc Việt lại cương quyết không nhận show vào đêm 30 Tết. Trong một chương trình truyền hình, Cẩm Ly chia sẻ: "Mùng 1 sẵn sàng hát, 28-29 vẫn hát, đến đêm 30 thì thường nghệ sĩ chạy show tỉnh liên tục mà tiền (cát - sê) rất nhiều nhưng Ly bị một năm đi hát ở Cần Thơ, trên đường đi về TP.HCM thì đúng ngay giao thừa, bị kẹt xe giữa đường. Trên trời pháo bông bung ra, còn nước mắt Ly cứ chảy, ngồi trên xe khóc mà cảm thấy giận bản thân mình, tức bản thân mình tại sao lại đi show Giao thừa. Khi về đến nhà đã là 3h sáng nên Ly rất buồn, từ đó Ly không bao giờ nhận show đêm 30 cho dù tiền nhiều. Mùng 1 thì có thể nhận đi hát đầu năm cho vui nhưng chỉ nhận trong thành phố (TP.HCM) coi như phục vụ văn nghệ, còn giao thừa thì mình phải về nhà.

Đối với Ly, Tết là cái gì đó rất quan trọng, rất thiêng liêng, một năm mình không thể nào có được những ngày đó, và những ngày quan trọng như vậy, mình muốn dành trọn cho gia đình".

Cẩm Ly cho biết dù cát - sê có cao đến mấy cũng nhất quyết không nhận show vào đêm Giao thừa.

Mái ấm nhỏ của gia đình ca sỹ Cẩm Ly.

"Mùng 1 thì có thể nhận đi hát đầu năm cho vui nhưng chỉ nhận trong thành phố (TP.HCM) coi như phục vụ văn nghệ, còn giao thừa thì mình phải về nhà." - Cẩm Ly tâm sự.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nam-thu-khoc-vi-15-nam-phai-di-dien-dem-giao-thua-cam-ly-tiet-lo-li-do-nhat-dinh-khong-nhan-show-dem-30-86223.html