Nằm trên giường bệnh vẫn giúp học sinh nghèo

TP - Cụ Trần Mạnh Phan (84 tuổi) quê ở thành phố Nam Định, hiện đang điều trị bệnh tại Khoa Nội A, Bệnh viện Hữu Nghị. Sau khi đọc bài: 'Làm thuê nuôi em vẫn học giỏi'; đăng trên Tiền Phong ngày 23-8-2010, cụ Phan rất cảm động trước nghị lực vươn lên của Đỗ Thị Lanh (thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), một mình làm thuê nuôi 4 em mà vẫn học giỏi Lanh mới trúng tuyển Khoa Luật, ĐH Huế.

>> Làm thuê nuôi em vẫn học giỏi Chiều 25-8, tại Bệnh viện Hữu Nghị, cụ Phan đã trao 1 triệu đồng cho đại diện báo Tiền Phong để chuyển đến em Lanh. Đây là nguồn động viên giúp em Lanh bước tiếp trên giảng đường đại học. Số tiền này, cụ dành dụm từ tiền phụ cấp hằng tháng. Bản thân gia đình cụ Phan cũng không khá giả gì. Sức khỏe yếu, tai bị điếc, hiện cụ đang phải điều trị một số bệnh như thoái hóa cột sống, tăng huyết áp, sỏi bàng quang, tiền sử ung thư tiền liệt tuyến… Cụ cho biết: “Hai vợ chồng tôi đều có lương nhưng cũng chỉ tạm đủ ăn. Nay cả tôi và bà ấy đều bị bệnh nên phải nhờ đến con cái…”.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tuong-tac/ban-doc/511553/nam-tren-giuong-benh-van-giup-hoc-sinh-ngheo.html