Nạn nhân kể khoảnh khắc xe đầu kéo đâm sập nhà, khiến 6 người bị thương

Sau 2 ngày xảy ra vụ xe đầu kéo va chạm với xe chở ống thép rồi tông vào nhà dân khiến 6 người bị thương, nạn nhân chứng kiến sự việc vẫn còn khiếp sợ.

Nạn nhân kể khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo lao vào nhà, nhiều người may mắn chạy thoát thân.

Sáng 25/3, tại Bệnh viện thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), ông Hồ Văn Dung (47 tuổi) - nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Ninh Thọ chiều 23/3 đã bình phục, có thể xuất viện.

Nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng, ông Dung kể, khi ông đang đứng ở quán nước nhà bố mẹ chơi thì xe đầu kéo lao thẳng vào nhà. Căn nhà sập hoàn toàn, mọi người ngồi trong nhà đều bị tôn đè lên người.

Lúc đó tôi còn tỉnh táo, mọi người được đưa đi cấp cứu kịp thời. Lúc đó vì né ống thép nên tài xế mới đánh lái tông nhà dân. Tài xế và phụ xe đầu kéo bị nặng lắm", ông Dung nói.

Nằm chung phòng bệnh là ba mẹ của ông Dung - ông Hồ Văn Lượm (71 tuổi) và bà Trần Thị Chí (68 tuổi). Ông Lượm bị gãy tay, tổn thương phần mềm, còn bà Chí bị tổn thương đầu.

Ba nạn nhân bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa

Ông Lượm kể, vợ chồng ông bán quán nước ven đường, do buổi trưa vắng khách nên ông hay vô nhà ngủ nhưng không hiểu sao trưa hôm đó, ông ra ngoài chặt mía.

Nếu tôi ở trong nhà như mọi hôm thì bây giờ mạng tôi không còn. Xe lao vào nhanh lắm, chỉ nghe cái ầm rồi căn nhà đổ sập đè lên người", ông Lượm nói.

Là người chứng kiến vụ tai nạn và kịp chạy thoát thân, chị Dung - chủ căn nhà bị sập mái (sát quán nước của ông Lượm) cho hay, chị vẫn thấy sợ hãi khi nhắc đến khoảnh khắc đó.

Trưa hôm đó, chị Dung đang ngồi trước cửa nhà nói chuyện với hàng xóm thì thấy xe chở ống thép bất ngờ dừng lại, ống thép bị rơi xuống đường. Xe đầu kéo phía sau xử lý không kịp nên đánh lái tông thẳng vào nhà chị.

Hàng xóm giúp dọn dẹp nhà ông Lượm sau vụ tai nạn.

Thấy xe đầu kéo lao thẳng vào nhà, tôi vội vàng bỏ chạy, may mà trước cửa có chiếc xe tải của gia đình chặn lại nên nhà sập xuống, khi đó tôi kịp thoát ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ. Khoảnh khắc chiếc xe lao vào nhà chỉ tầm 30 giây, nhanh lắm", chị Dung bàng hoàng nhớ lại.

Hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo tông vào nhà dân

Như VTC News đưa tin, chiều 23/3, xe đầu kéo biển số Quảng Nam do tài xế Nguyễn Ngọc Vũ điều khiển chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận thôn Lạc Ninh, xe tải va vào phần rơ moóc của ô tô đầu kéo biển số Khánh Hòa đang chở ống thép do Trần Thanh Hoài (SN 1978, trú thị trấn Diên Khánh) cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Xe chở ống thép tại hiện trường.

Sau va chạm, ống thép rơi xuống đường, xe đầu kéo biển số Quảng Nam mất lái va vào một xe tải nhỏ đang đỗ bên lề đường. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao vào lề đường và tông sập quán nước. Vụ tai nạn làm 6 người bị thương.

Trong đó, 3 nạn nhân bị thương nặng gồm: tài xế Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1991, ở Thái Bình) và phụ xe Nguyễn Nhất Sinh (SN 1980, Ninh Bình) đều có tiên lượng nặng, đã chuyển đi điều trị ở Hà Nội; ông Trần Văn Khá (SN 1961, trú tại xã Ninh Thọ, Ninh Hòa) đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

MINH MINH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nan-nhan-ke-khoanh-khac-xe-dau-keo-dam-sap-nha-khien-6-nguoi-bi-thuong-ar760758.html