Nạn nhân tố cáo bị nam ca sĩ nổi tiếng và 4 người cưỡng bức tập thể

Bài phỏng vấn nữ nạn nhân trong vụ chuốc thuốc mê, bị 5 người cưỡng bức gây sốc.

Chương trình SBS News Hàn Quốc vừa đưa ra nội dung cuộc phỏng vấn của một phụ nữ A (giấu tên). Người này tiết lộ từng là nạn nhân bị các nam ca sĩ nổi tiếng Jung Joon Young, Choi Jong Hoon cùng ba thành viên khác trong nhóm chat sex hiếp dâm vào năm 2016.

Jung Joon Young (trái), Choi Jong Hoon (phải) tiếp tục bị tố cưỡng bức

Jung Joon Young (trái), Choi Jong Hoon (phải) tiếp tục bị tố cưỡng bức

Người thực hiện đoạn phỏng vấn là nữ phóng viên Kang Kyung Yoon. Cô là người theo sát scandal tình dục của loạt ca sĩ thần tượng Hàn bị khui ra hiện ra từ Seungri, Jung Joon Young đến nhóm bạn.

Theo lời tố cáo của A, cô bị 5 người cưỡng bức trong tình trạng bị mất ý thức. Họ gồm nam ca sĩ Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, một thành viên họ Heo, Kim - nhân viên câu lạc bộ Burning Sun và một doanh nhân họ Park. Khi được hỏi về vụ việc, phía doanh nhân Park phủ nhận cáo buộc trong khi điện thoại của Jung Joon Young, Choi Jong Hoon tắt máy.

Theo lời kể của A, cô đã uống rượu ở 3 địa điểm khác nhau cùng với nam ca sĩ Jung Joon Young và nhóm bạn của anh. “Lúc ấy, tôi đã có chút men say nhưng vì chủ quan nghĩ rằng trong nhóm có người nổi tiếng và tôi cũng đã quen biết họ nhiều năm nên bản thân không mấy dè chừng. Họ nói với tôi rằng cả nhóm đã đặt phòng khách sạn và muốn uống rượu thêm ở đấy, sau khi uống thứ gì đó, tôi bất tỉnh lúc nào không hay”, A kể.

Khi tỉnh dậy, A thấy mình trong tình trạng khỏa thân, nằm bên cạnh là nam ca sĩ Choi Jong Hoon. Tất cả bọn họ sau đó còn cười thầm, chọc ghẹo cô, nói cô nên "bán dâm". Cô nói bản thân không nhớ được gì về vụ việc đã xảy ra với mình. Cô bị họ cười đùa khiến cô không thể hỏi về sự việc, chỉ biết mặc lại quần áo rồi rời khách sạn. A nhớ cảm giác lúc đó cô đã bị đánh vào đầu, sau đó thiếp đi mê man không biết gì nên không thể nhớ xem đã có điều gì. Cô chỉ cảm nhận thấy bản thân đã bị 5 người đàn ông đó chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp tập thể.

Jung Joon Young đã bị tạm giam để thực hiện công tác điều tra

Sau sự việc, cả 3 người trong số họ vẫn liên lạc bình thường với A như không hề có chuyện gì xảy ra. Khi đọc được tin tức về scandal của Seungri, Jung Joon Young và nhóm chat sex, A đã ngầm hiểu ra sự việc và bản chất. Cô hỏi họ có quay lén clip về cô không, họ nói không. A bộc bạch: "Thật đau đớn khi tôi nghĩ về ngày hôm ấy. Mọi chuyện diễn ra làm tôi xấu hổ và tôi đã cố không đề cập đến ngày hôm đó. Sau khi đọc được thông tin truyền thông đăng tải về nhóm chat sex, tôi thực sự rất sốc. Tôi từng được coi là bạn thân của họ nhưng tôi không hề giống họ. Họ chỉ xem tôi như một món hàng. Tôi thấy vô cùng xấu hổ và họ phải trả giá cho những hành vi của mình”.

Mặc dù A được cho là nạn nhân bị nhóm sao Hàn cưỡng hiếp nhưng cô không được cảnh sát triệu tập lấy lời khai mà chỉ có phóng viên Kang Kyung Yoon tiếp cận đưa tin. A lo lắng nếu cô đệ đơn kiện sẽ bị trả thù hoặc cảnh sát không điều tra kỹ lưỡng. Sau nhiều đắn đo, A cho hay cô sẽ nộp đơn kiện vào ngày 19.4.

An An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nan-nhan-to-cao-bi-nam-ca-si-noi-tieng-va-4-nguoi-cuong-buc-tap-the-973095.html