Nạn nhân 'tương kế tựu kế' bắt trói cán bộ Hàng không giả mạo

Phát hiện đối tượng có những biểu hiện đáng ngờ, 2 người phụ nữ kết hợp với một người hàng xóm đã dụ cán bộ Tổng công ty Hàng không giả mạo vào nhà lúc đêm khuya rồi tiến hành bắt trói, giao nộp cho cơ quan công an.

Sự việc đã xảy ra được khoảng 1 tuần nhưng chị Lê Duyên (SN 1985), trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn còn hồi hộp, khi nhớ lại quá trình bắt kẻ giả mạo cán bộ Hàng không thành công.

Quyết bị người dân bắt trói vào cột.

Theo chị Duyên, vào ngày 13/3, chị bất ngờ nhận được tin nhắn xin được kết bạn làm quen của một nam thanh niên trên mạng xã hội facebook. Người này tự xưng tên là Quyết, người Nghệ An nhưng hiện đang sống ở Hà Nội và nói là làm cán bộ tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Sau một thời gian nói chuyện, Quyết xin được về nhà chơi. Nghĩ rằng nam thanh niên này đang nói đùa nên chị Duyên cũng nhiệt tình mời. Thế nhưng chị không ngờ rằng Quyết bắt taxi về nhà thật.

“Sáng 15/3, tôi và một người em đang làm cỏ ở ngoài đồng thì Quyết gọi điện bảo đang ở bưu điện xã Diễn Kim, hỏi tôi có ở nhà không để vào chơi. Lúc này tôi hết hồn, tự nghĩ mới quen nhau được mấy hôm, với lại chỉ mời vui như thế mà đến nhà thật sao. Nhưng sau đó tôi cũng ra đón thì thấy một nam thanh niên ăn mặc khá bảnh bao, tay cầm theo túi quà rồi chào hỏi như thân quen nhiều năm rồi ấy”, chị Duyên kể.

Sau khi mời về nhà chơi, Quyết mới bắt đầu dò hỏi về công việc, khi biết chị Duyên hiện chưa làm gì và đang có ý định tìm việc thì nam thanh niên này hỏi có muốn bán hàng trong Cảng Hàng không Quốc tế Vinh hay không.

Theo Quyết, hắn có một người chú làm Giám đốc ở sân bay Vinh, tại đây có một căng tin sắp hết hợp đồng thuê, nếu chị Duyên muốn thì Quyết sẽ “chạy” giúp cho. Hợp đồng thuê trong vòng 5 năm, đặt cọc trước 1 năm, trong đó 1 tháng là 5,3 triệu. Tổng là 63,6 triệu.

Thấy chị Duyên không tin, nam thanh niên lập tức rút điện thoại gọi một người nào đó bảo để lại vị trí bán hàng trong sân bay Vinh cho người nhà.

Sau đó, nam thanh niên này xin phép được trở về vào TP.Vinh để ký hợp đồng, nếu để lâu thì có người sẽ thế chỗ. Đến khoảng 16h cùng ngày, Quyết gọi lại cho chị Duyên bảo hợp đồng đã hoàn tất, vì vậy gia đình cần sắp xếp tiền bạc chuẩn bị sẵn đi.

Con dấu và hồ sơ Quyết dùng để lừa đảo

Sáng 16/6, nam thanh niên tên Quyết này quay lại và mang theo một bản hợp đồng. Tuy nhiên, khi chị Duyên đưa giấy tờ lên UBND xã Diễn Kim xin xác nhận thì được cán bộ cho hay đây là hợp đồng giả.

“May mắn lúc này tôi chợt nhớ ra có một người quen đang làm ở sân bay Vinh nên đã gọi điện hỏi. Nghi ngờ kẻ này đang có ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền nên tôi tìm cách trì hoãn, để bắt được đối tượng này giao nộp cho cơ quan công an”, chị Duyên kể.

Vào tối 16/6, chị Lê Duyên gọi điện thông báo cho vị cán bộ giả mạo này là đã chuẩn bị được tiền. Mặc dù rất vui mừng, tuy nhiên đối tượng vô cùng cảnh giác nên nói sẽ cử một người khác đến nhận tiền.

“Thấy đối tượng không sập bẫy nên tôi vẫn cố gắng viện lý do là số tiền lớn nên không giao cho bất cứ ai. Nghe thấy tôi nói thế thì Quyết mới đồng ý bắt taxi đến trong đêm.

Lúc này, chỉ có tôi và người em gái ở nhà nên tìm tất cả các dụng cụ như dao, kéo giấu ở gối và ghế ngồi. Nhưng thấy chưa an tâm nên tôi chạy sang gọi thêm một người hàng xóm. Anh này cao to và rất khỏe, trong khi Quyết ốm yếu nên có thể dễ dàng khống chế”, chị Duyên kể.

Vào khoảng 23h cùng ngày, sau khi sắp xếp hàng xóm trong buồng, thì nam thanh niên này cũng vừa đi taxi ra. Chị Duyên dù rất run nhưng vẫn nhiệt tình ra mở cửa đón chào.

Lúc này taxi vẫn nổ máy, trong khi Quyết bảo xe đi Quảng Bình sắp chạy nên thúc giục đưa tiền. Tuy nhiên, chị Duyên vẫn mời nam thanh niên này vào nhà rồi mới đưa. Khi kẻ này bước vào thì chị Duyên khóa trái cổng lại.

“Vào nhà rồi tôi hỏi lại bản hợp đồng để xem cho kỹ, và cũng đưa tiền ra để cho Quyết tin tưởng. Thấy vậy nên Quyết hớn hở lập tức rút hợp đồng trong túi ra và cầm tiền để đếm. Lúc này em gái tôi chạy đến chụp ảnh, còn anh hàng xóm thì tiến đến truy hỏi.

Biết bị lộ Quyết vùng lên bỏ chạy nhưng do anh hàng xóm khỏe hơn nên đã khống chế được. Sau đó 3 chúng tôi hợp sức dùng dây trói kẻ này vào cột và hô hoán cho hàng xóm đến giúp đỡ”, chị Duyên kể.

Đối tượng Quyết tại trụ sở công an.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Xuân Bang, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ người dân, mặc dù thời điểm này là nửa đêm nhưng ban công an xã vẫn đến lập biên bản và đưa về trụ sở, đồng thời báo cho Công an huyện Diễn Châu. Danh tính kẻ lừa đảo được xác định là Đặng Chí Quyết (SN 1989), trú phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”.

Theo ông Bang, cơ quan chức năng đã thu giữ được 4 con dấu và 5 bộ hồ sơ hợp đồng thử việc giả mạo từ Quyết.

Được biết, Đặng Chí Quyết đã có 3 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mới được ra tù năm 2016. Ngoài chị Lê Duyên thì cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã lừa đảo lấy tài sản của rất nhiều người.

Vì vậy, Công an Diễn Châu đang liên lạc đến các nạn nhân và để tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nan-nhan-tuong-ke-tuu-ke-bat-troi-can-bo-hang-khong-gia-mao-a363400.html