Nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Xe lộn vòng, tôi chỉ kịp la lên'

'Tôi đang mơ màng thì nghe tiếng rầm một cái, hơn 20 người trong xe chao đảo, lộn ngã nhiều vòng rồi bất tỉnh. Khi thức giấc, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện', chị Trâm kể.

'Bò ra khỏi xe, tôi thấy nhiều người văng ra đường' "Sau khi xe lật, tôi và mấy người tim cách bò ra thông qua các lỗ trống. Vừa ra ngoài, tôi thấy nhiều người văng trên mặt đường", chị Võ Thị Thúy Trâm kể lại.

Sau nhiều giờ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam, 9 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch. Họ vẫn còn đau bởi các vết thương khá nghiêm trọng nhưng đã có thể nói chuyện trở lại.

4 nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ tiên lượng xấu. "Họ bị tổn thương, nứt sọ, xuất huyết não, gãy xương sườn", thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin.

Mặc dù còn khá đau đớn, chị Võ Thị Thúy Trâm (sinh năm 1984, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn cố gượng dậy khi thấy lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến thăm.

Người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng lúc 4h sáng cùng ngày. Chị kể hơn 3h sáng, chị cùng chồng và chị gái đưa bố chồng 80 tuổi ra Đà Nẵng khám bệnh.

Bốn người bắt xe khách mang biển số BKS 76B-006.60 di chuyển từ quê ra Đà Nẵng. Trên xe lúc này có khoảng 21 người.

"Do phải dậy từ rất sớm nên mọi người đều ngủ mơ màng. Xe chạy được khoảng 50 phút thì tôi nghe tiếng rầm một cái. Tôi và mọi người chỉ kịp la lên một tiếng rồi phát hiện chiếc xe khách lộn nhiều vòng. Tôi bất tỉnh và khi thức giấc thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện", chị Trâm kể.

Cũng theo lời phụ nữ này, vụ tai nạn đã khiến người anh trong gia đình (60 tuổi) tử vong. Ba người còn lại của nhà chị Trâm đều bị thương, đang phải điều trị trong bệnh viện.

Nằm giường bên cạnh, bà Phạm Thị Mơ (sinh năm 1963, quê ở Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) cho hay khi xảy ra tai nạn, trời còn rất tối. Vị trí xảy ra tai nạn vắng người qua lại.

"Tôi ngồi trên xe cứ trằn trọc không ngủ được. Rồi bất ngờ chiếc ôtô bị lắc mạnh như có một phương tiện khác tông vào rất mạnh. Trong tích tắc, chiếc xe chao đảo, lộn nhiều vòng. Bên trong, mọi người kêu la, khóc lóc. Sau đó, tôi bị kẹt bên trong và bất tỉnh", nữ nạn nhân kể.

 Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân tử vong về quê an táng. Ảnh: Thanh Đức.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân tử vong về quê an táng. Ảnh: Thanh Đức.

Bà Lê Thị Lệ (sinh năm 1975, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) kể tiếp sau khi nghe tiếng rầm của vụ va chạm thì hầu hết hành khách bị kẹt bên trong. "Lúc đó trời tối nên tôi chỉ thấy thấp thoáng những vết máu. Tôi cố gắng gượng bò ra ngoài để kêu cứu", bà Lệ cho biết.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở gần đó đã chạy đến hiện trường. "Khoảng 3-4 người chạy đến. Họ cố gắng đưa các nạn nhân ra nhưng không được vì chiếc xe khách nằm ngửa. Người dân đã gọi điện cho bệnh viện và công an. Hơn 10 phút sau, xe cứu thương đến chở chúng tôi vào bệnh viện", bà Lệ thông tin thêm.

Lúc 4h sáng cùng ngày, ôtô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế khám bệnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ôtô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Hậu quả 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Lúc gặp nạn, xe khách 16 chỗ chở theo 21 người ở các xã Nghĩa Phú, Nghĩa An và Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi). Tài xế xe khách tên Phạm Đức Hậu (sinh năm 1975, quê Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cũng tử vong.

Đoàn Nguyên - Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nan-nhan-vu-tai-nan-o-quang-nam-xe-lon-vong-toi-chi-kip-la-len-post1401613.html