'Nàng dâu order' tập 19, Yến đuổi thẳng cổ 'em gái mưa' của chồng ra khỏi nhà

Không nể nang, Yến (Lan Phương) tỏ rõ thái độ ghét Nguyệt Anh (Quỳnh Kool) và nói thẳng: 'Chị muốn em biến khỏi nhà của chị'.

Ở tập 18 "Nàng dâu order" phát sóng tuần trước, Nguyệt Anh (Quỳnh Kool) vì bị mẹ đuổi do gian dối nên đã sang nhà Yến (Lan Phương) ở nhờ với sự cho phép của bà nội chồng (Minh Vượng).

Ở tập 19 "Nàng dâu order" phát sóng ngày 10/6, "em gái mưa" của Phong (Thanh Sơn) ngày càng thể hiện sự trơ trẽn cũng như lộ rõ bộ mặt muốn Yến phải ghen và công khai mồi chài Phong ngay tại nhà.

 Yến nóng mắt quát chồng và Nguyệt Anh vì làm trò hề trong phòng khách.

Yến nóng mắt quát chồng và Nguyệt Anh vì làm trò hề trong phòng khách.

Bắt được quả tang chồng mình và Nguyệt Anh đùa nhau thân mật trên ghế sofa vào lúc nửa đêm, Yến vô cùng tức giận và quát: "Đang đêm hôm mà hai người chơi vui vẻ như thế à?" khiến Phong lúng túng.

Khó chịu trước sự xuất hiện của Nguyệt Anh cùng câu nói đầy ám chỉ của "em gái mưa" rằng "Có khi khách thành người nhà mà người nhà thành khách", Yến bóng gió nói về chuyện sẽ không để Nguyệt Anh ở lâu trong nhà mình. Tuy nhiên, với cô nàng "mặt dầy" như Nguyệt Anh thì nói lịch sự không ăn thua.

Yến và Nguyệt Anh công khai đối đầu nhau.

"Nếu em không hiểu thì để chị nói thẳng vào mặt em nhé: Chị muốn em biến ra khỏi nhà của chị", Yến nói thẳng với Nguyệt Anh. Khi cô nàng dọa sẽ mách bà nội, Yến nói cô cũng sẽ kể hết chuyện Nguyệt Anh ăn nhờ ở đậu tại nhà mình và tăm tia Phong với mẹ của cô nàng. "Chả lẽ mặt của em cũng dầy như mẹ em à?, câu nói chốt hạ của Yến khiến Nguyệt Anh tức điên.

Liệu cuộc đối đầu giữa Yến và "em gái mưa" của chồng có phân thắng bại? Yến có tìm được đồng minh trong nhà khi bà nội chồng lúc nào cũng công khai bảo vệ Nguyệt Anh? Mối quan hệ giữa Yến và Phong có tệ đi? Diễn biến chi tiết tập 19 "Nàng dâu order" lên sóng VTV3 vào thứ 2, 10/6.

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/nang-dau-order-tap-19-yen-duoi-thang-co-em-gai-mua-cua-chong-ra-khoi-nha-539975.html