Nàng hậu từng bị ông Trump đưa vào trại cai nghiện giờ ra sao?

Đã 15 năm trôi qua, kể từ khi Hoa hậu Mỹ 2006 Tara Conner phải vào trại cai nghiện chỉ sau 8 tháng đăng quang giờ có cuộc sống ra sao.

Năm 2006, Hoa hậu Mỹ Tara Conner gây rúng động dư luận khi bị phát hiện sử dụng rượu bia và chất cocaine chỉ 8 tháng sau khi giành được vương miện.

Tuy nhiên, thay vì bị tước vương miện, ông Donald Trump, người sở hữu cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào thời điểm đó, đồng ý rằng cho Conner "cơ hội thứ hai" miễn là cô đi cai nghiện.

Tara Conner khóc trong họp báo cùng ông Donald Trump vào năm 2006

"Tôi là người luôn tin tưởng cơ hội thứ hai", ông Trump nói. Sau đó, ông cũng đã cởi mở kể về người anh trai của mình, ông Fred Trump Jr, đã qua đời ở tuổi 42 vì nghiện rượu. Cái chết của người anh trai khiến ông Trump nói không với rượu bia.

Hai tháng sau khi vào trại cai nghiện, Conner đã đi khắp đất nước để phát biểu và trò chuyện về những người đang vật lộn với những cơn nghiện. "Tôi sẽ luôn biết ơn. Ông ấy đã cứu cuộc đời tôi và khiến tôi tuyệt vời trở lại", Conner từng nói về ông Trum - người đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Hoa hậu Mỹ 2006 Tara Conner

Nói về giai đoạn nổi loạn của mình, Hoa hậu Mỹ 2006 cho biết trên USA Today rằng, khi 14 tuổi, cha mẹ cô ly hôn, ông cô là người duy nhất nhận trách nhiệm chăm lo, dành tình yêu thương vô điều kiện.

Thiếu vắng tình thương của cha mẹ, người ông sớm qua đời, Conner sớm sa ngã vào con đường nghiện ngập theo lời rủ rê của đám bạn.

“Trong một chuyến tham quan cùng với các bạn học, chúng tôi rủ nhau uống rượu, tôi cũng tham gia vào cuộc vui bí mật của những đứa trẻ mới lớn háo hức muốn chứng tỏ bản thân. Tôi say lướt khướt sang tận ngày hôm sau, kể từ đó, những thứ gây nghiện bắt đầu cắm những móng vuốt của chúng vào con người tôi.

Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu dùng morphine và bị phụ thuộc vào nó. Kể từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu một chuỗi những sa ngã liên quan tới nghiện rượu và chất cấm. Tôi đã luôn tìm mọi cách để giấu đi một mảng đen tối trong cuộc sống của mình và vẫn duy trì một cuộc sống có vẻ ngoài bình thường”, Conner nhớ lại.

Ở tuổi 31, Tara Conner có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và lối sống lạc quan, lành mạnh

Đến nay, đã 15 năm trôi qua, kể từ khi Tara Conner chính thức đoạn tuyệt với rượu và chất cấm, cô đã trở thành một người tích cực hoạt động giúp đỡ các tổ chức chuyên hỗ trợ người nghiện phục hồi cuộc sống lành mạnh.

Trên tờ WKYT, Conner bộc bạch: "Tôi làm bất cứ điều gì mang lại điều có ích. Cuộc sống của tôi hoàn toàn để phục vụ và giúp đỡ người khác. Đó là sứ mệnh của tôi".

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nang-hau-tung-bi-ong-trump-dua-vao-trai-cai-nghien-gio-ra-sao-d520692.html