Nắng nóng, dân khổ sở với ruồi

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng khiến người dân P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) càng thêm khổ sở với nạn ruồi...

Các ruộng rau tận dụng từ những lô đất trống là nguyên nhân nạn ruồi - Ảnh: Nguyễn Tú

Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường An Dương Vương, Chương Dương, Phan Hành Sơn, Hoài Thanh, Hồ Huân Nghiệp... (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) hằng ngày nuốt cơm không nổi bởi nhìn đâu cũng thấy ruồi. Chỉ mới dọn mâm cơm ra là ruồi kéo đến đen kịt. Thậm chí gia đình anh Quốc Mạnh (ngụ đường Hoài Thanh, P.Mỹ An) từ lâu không còn được ăn cơm nhà mà phải qua nhờ bên nhà người em ở khu vực khác.

Theo người dân, tình trạng sống chung với ruồi đã kéo dài gần 15 năm qua. Sau khi giải tỏa, tái định cư, chỉnh trang đô thị khu vực từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn), TP quy hoạch các khu đất lớn hàng ngàn mét vuông nằm ở 4 mặt tiền dọc các trục đường lớn để làm quỹ đất dự án. Tuy nhiên, quy hoạch treo quá lâu, trong khi người dân Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn bị mất đất sản xuất rau nên tìm đến các khu đất trống này để canh tác.

UBND P.Mỹ An thống kê có khoảng 35 hộ dân thường xuyên trồng rau rải rác ở các khu đất trống với tổng diện tích khoảng 4 ha. Tình trạng ruồi là do người trồng rau dùng phân chuồng, bánh dầu, tập kết ngay ruộng rau nhưng không che đậy gây ra. Mỗi khi trời mưa hay nắng nóng kéo dài như mấy ngày qua, ruồi càng sinh sôi nảy nở khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Bà Trần Thị Bảy, ngụ đường Hồ Huân Nghiệp, than thở không thể buôn bán được với tình trạng này, mỗi hộ dân mất khoảng hơn 100.000 đồng/tháng để mua vỉ diệt ruồi. Còn Trường mầm non Pikachu đường Hoài Thanh gần đó thì mỗi tháng phải chi vài trăm ngàn đồng phun hóa chất chứ vỉ ruồi diệt không xuể.

Hằng ngày người dân phải bẫy ruồi liên tục - Ảnh: Nguyễn Tú

Mỗi khi người dân bức xúc phản ánh, UBND Q.Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An cùng các ngành liên quan lại ra quân phun thuốc nhưng cũng chỉ hiệu quả tạm thời. Khi cơ quan chức năng rút đi thì ruồi lại kéo đến. Các hộ xung quanh ban đầu cũng không nỡ khiếu nại vì miếng cơm của người nông dân, nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng khiến họ chịu không thấu. Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND P.Mỹ An, cho biết cuối năm 2017 phường đã mời người trồng rau đến vận động họ tìm nơi canh tác khác bởi các dự án sắp triển khai.

Ông Đặng Phú Hành, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), gợi ý người đang canh tác tại P.Mỹ An có thể hợp tác với nông dân H.Hòa Vang ở các vùng rau đã quy hoạch tại huyện, hoặc thuê lại đất của nông dân Hòa Vang chưa canh tác hết. Chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò kết nối để hỗ trợ nông dân, có vậy mới giải quyết căn cơ nghề trồng rau cũng như đảm bảo môi trường khu dân cư.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nang-nong-dan-kho-so-voi-ruoi-962665.html