Nắng nóng đeo bám người dân xóm ngụ cư Hà Nội

Trong căn nhà lụp xụp, tạm bợ, dựng bằng tôn hay tấm gỗ mỏng, hàng trăm lao động nghèo đang trải qua những ngày hè ngột ngạt đến khó thở.

Vì cuộc sống mưu sinh, người dân xóm trọ nghèo chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ C trong những căn nhà trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.

Vì cuộc sống mưu sinh, người dân xóm trọ nghèo chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ C trong những căn nhà trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.

Phần lớn, những người sống ở khu xóm nghèo đều là dân nhập cư, đến từ các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình… Trong xóm, có nhiều người già neo đơn, kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai hoặc thu gom phế liệu.

Oi nóng làm cho cuộc sống của người dân vất vả hơn bội phần. Trong căn nhà nóng hầm hập, mọi người hầu như không có giấc ngủ trưa. Người ra ngoài hóng gió, người liên tục quạt tay để hạn chế cái nóng.

Bà Thìn, người phụ nữ độc thân có gần 15 năm sinh sống tại xóm ngụ cư. Trong căn nhà vỏn vẹn 5m2 chỉ vừa để kê đủ một tấm phản, xung quanh chất đầy các thùng giấy, lon nước, những túi ni-lon dính đồ ăn bốc mùi thiu, ruồi nhặng bu đầy xung quanh.

Bà Hương – người bán hàng rong sống trong căn gác xép nhỏ bé cùng với một người con trai bị thiểu năng trí tuệ. Người đàn bà ngoài 60 tuổi đã không kìm được nước mắt khi kể về gia cảnh của mình.

Để hạn chế cái nóng như rang trong các căn nhà lợp bằng mái tôn, người dân phải phủ chăn ướt để làm mát giường.

Những ngày nắng nóng, khu xóm tạm còn thường xuyên mất điện.

Trời quá nóng, mong muốn có giấc ngủ ngon sau một đêm lao động mệt nhoài cũng là điều xa xỉ ở xóm ngụ cư này.

Buổi sáng là lúc khu xóm trọ bình yên nhất bởi không gian mát mẻ, nhiều người có thể yên tâm chợp mắt một chút. Theo dự báo, nắng nóng tại Hà Nội vẫn còn nhiều đợt, người dân nghèo xóm ngụ cư sẽ còn đối diện với nỗi lo vì nóng nực

Bùi Nguyệt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nang-nong-deo-bam-nguoi-dan-xom-ngu-cu-ha-noi-1681200.tpo