Nắng nóng 'đốt cháy' thủ đô, bệnh nhân và người nhà khốn khổ!

Đội nắng nóng như lửa đốt, nhóm PV NNVN trong vai người nhà bệnh nhân đi tìm phòng thuê trọ tại khu vực quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, một trong những khu vực có mật độ bệnh viện dày đặc tại Thủ đô Hà Nội.

Phòng trọ có điều hòa ở khu vực quanh các bệnh viện lớn tăng giá 150 - 200%

Trước cổng Bệnh viện K trên đường Quán Sứ, thấy chúng tôi nhễ nhại mồ hôi, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (giới thiệu tên là Dung) chạy đến giới thiệu cho thuê phòng trọ. Khi hỏi giá phòng khép kín có điều hòa, người này thông báo: “Khu vực dọc phố Tràng Thi, Quán Sứ và Phủ Doãn đang cháy phòng. Muốn thuê phải mất 400.000 đồng/ngày đêm, nếu thích tôi giới thiệu đến nhà cô em gái, nhưng phải chịu khó đi 1km”. Hiện tại, nhà bà Dung chỉ còn phòng trọ tập thể không điều hòa nhiệt độ, mỗi phòng rộng khoảng 15m2, có 5 giường nghỉ. Giá thuê mỗi giường là 70.000 đồng/ngày đêm.

- Tại sao giá thuê phòng lại đắt thế? PV hỏi.

- Vì đây là khu vực nằm giữa 4 bệnh viện lớn (Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - PV). Nắng nóng thế này, người bệnh tứ xứ đổ về đông kìn kịt, anh không thuê thì 5 phút sau có người thế chỗ.

Người nhà bệnh nhân vật vờ trong khuôn viên Bệnh viện K

Tại khu vực quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), giá thuê phòng trọ rất “chát”. Chủ một nhà trọ bình dân gần ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi, cho biết: Ngày thường, giá 1 phòng hẹp (khoảng 4 - 5m2) 1 giường đôi có điều hòa dùng chung với các phòng khác chỉ 80.000 đồng/ngày đêm. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày trở lại đây, giá thuê được đẩy lên gần gấp đôi (tương đương 150.000 đồng).

Hà Nội như chảo lửa, dưới những bóng cây quanh bệnh viện khu vực trung tâm Hà Nội ken đặc người. Đa phần họ là người dân tỉnh lẻ lên Thủ đô chăm sóc người nhà đang điều trị bệnh. Những khuôn mặt thất thần vì lo lắng cho người thân, cộng thêm nỗi cơ cực vì thời tiết khắc nghiệt đang đẩy những người dân tỉnh lẻ vào chuỗi ngày bĩ cực.

Mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp, hàng tháng, bà Vũ Thị Nga (quê ở xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) bắt xe khách từ nhà ra Hà Nội điều trị ngoại trú ở Bệnh viện K. Vì không tìm được phòng nghỉ trọ với giá phù hợp, bà Nga đành ngồi chờ đợi vật vờ ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. “Buổi trưa, nắng nóng đỉnh điểm, người tôi cứ rực lên như lửa đốt từ bên trong, bỏng rát. Khổ nhưng chẳng biết làm sao, vì tiền đã đổ hết vào thuốc thang, viện phí”.

Hành lang khu điều trị tại Bệnh viện K đặc kín người

Nắng nóng khiến không chỉ phụ nữ, người già và trẻ nhỏ muốn kiệt sức, những thanh niên sức vóc như anh Đặng Minh Thắng (ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - có bố vợ bị mắc ung thư trực tràng giai đoạn 2, đang điều trị tại Bệnh viện K) cũng khốn đốn. Để có chỗ ngả lưng vào buổi tối, anh Thắng chấp nhận thuê một phòng trọ tập thể trên đường Quán Sứ rộng 15m2 có 8 giường đơn để tá túc. Chiếc phòng trọ lụp xụp lợp mái tôn nóng như lò bánh mì khiến anh không thể chợp mắt. Dù đã dùng tay vã nước lên áo để mặc, nhưng vì nhiệt độ quá cao nên một lúc sau là quần áo khô như vừa cho vào máy sấy.

Đã 2 đêm nay, anh gần như không thể chợp mắt vì nóng. Anh quyết định tìm một phòng trọ có điều hòa để thuê, nhưng suốt cả buổi sáng đi lang thang khắp các con phố mới tìm thấy 2 phòng có điều hòa. Nhưng giá thuê mỗi phòng từ 300.000 - 400.000 đồng. Đó là số tiền quá sức đối với gia đình anh. Chúng tôi hỏi dự định tối nay anh Thắng ở đâu? Anh Thắng ngao ngán trả lời: “Đành ra bờ hồ trải chiếu ngả lưng sống cảnh màn trời chiếu đất. Chỉ thương bố vừa đau đớn, vừa phải ở ghép 3 người/giường”.

Trà đá vỉa hè quanh bệnh viện đông khách bất thường

MINH PHÚC - KẾ TOẠI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nang-nong-dot-chay-thu-do-benh-nhan-va-nguoi-nha-khon-kho-post221788.html