Nắng nóng làm cong đường sắt, dân Thái Lan rước mèo Doraemon cầu mưa

Trong lúc nắng nóng như thiêu đốt làm biến dạng cả đường ray xe lửa, một ngôi làng ở Thái Lan đã cầu mưa bằng cách tổ chức lễ rước mèo máy Doraemon.

Người dân Thái Lan tổ chức lễ rước chú mèo máy Doraemon với hy vọng sẽ kết thúc đợt khô hạn. Ảnh: Tskasasagi/X.

Tại tỉnh Nakhon Sawan, miền Trung Thái Lan - nơi không có mưa trong nhiều tháng - dân làng ở huyện Phayuha Khiri đã tổ chức lễ rước mèo máy Doraemon với hy vọng đợt khô hạn sẽ kết thúc.

Những người diễu hành trong trang phục lấp lánh mang một chiếc lồng có viền kim tuyến chứa Doraemon nhồi bông đi khắp làng trong khi người xem vẩy nước lên nó.

Nghi thức của họ được cải tiến từ nghi lễ mùa khô cũ, được gọi là "Hae Nang Meaw", mang nghĩa cuộc diễu hành của một con mèo cái.

Nghi thức đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi được đăng trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tiến sĩ Tarin Clanuwat, theo Straits Times.

Bài đăng của cô - với hình ảnh thú nhồi bông Doraemon bị "nhốt" trong lồng, đã lan truyền nhanh chóng - thu hút hơn 16 triệu lượt xem, 219.000 lượt thích và hơn 39.000 lượt đăng lại tính đến ngày 2/5.

Người ta tin rằng việc diễu hành một con mèo - loài động vật có truyền thống không thích nước - sẽ lôi kéo các vị thần mang mưa đến cho mùa màng của họ. Theo nghi lễ gốc, tiếng kêu của con mèo trong đám rước được coi là điềm báo sắp có mưa.

Ngày nay, hầu hết dân làng không còn sử dụng mèo thật nữa mà thay vào đó là búp bê Doremon hoặc HelloKitty.

Khi Doraemon được diễu hành ở miền Trung Thái Lan hôm 30/4, ở phía nam, nắng nóng như thiêu đốt đã làm biến dạng đường ray xe lửa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat.

Các công nhân đã dội nước vào đường ray để cố gắng uốn cong chúng trở lại hình dạng ban đầu sau khi nhiệt độ thủy ngân lên tới 41 độ C.

Cơ quan Đường sắt Nhà nước Thái Lan cho biết "nhiệt độ cực cao" là nguyên nhân khiến đường ray giữa Ron Phibun và Khao Chum Thong bị cong vênh vào ngày 30/4.

Theo tuyên bố, “các nhân viên đã mang nước và đá đến để làm mát đường ray”, đường ray có thể sử dụng lại được sau một giờ phun nước.

Quan chức Jaray Rungthani của cơ quan đường sắt Thái Lan cho biết các kỹ sư sẽ theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới vì nhiệt độ vẫn ở mức cao.

“Tất cả nhà quản lý ga đường sắt sẽ giúp đỡ hành khách và sẵn sàng xử lý tình trạng nắng nóng dựa trên dự báo”, ông nói.

Thái Lan đang trải qua nắng nóng trong những tuần gần đây khi nhiệt độ khắp khu vực tăng cao. Chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn.

Nắng nóng bao trùm phần lớn khu vực - từ Bangladesh đến Philippines - đã gây căng thẳng cho mạng lưới năng lượng và buộc hàng triệu trẻ em phải ở nhà khi trường học đóng cửa.

Minh An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nang-nong-lam-cong-duong-sat-dan-thai-lan-ruoc-meo-doraemon-cau-mua-post1473522.html