Nắng nóng, người dân TP HCM ngại ra đường

Dịp nghỉ lễ năm nay tiết trời nóng hầm hập nên người dân thường chọn ra đường, vui chơi vào cuối giờ chiều.

"Những ngày qua, thời tiết TP HCM oi bức quá, gia đình tôi không chọn đi chơi xa nên ở nhà làm bạn với điều hòa cả ngày. Tôi gần như hạn chế các hoạt động bên ngoài và đẩy giờ đi chơi vào khung giờ chiều tối để tránh nắng nóng" - chị Thiên Trang (ngụ TP Thủ Đức) nói.

Trong khi đó, anh Lưu Vũ (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng thừa nhận thời tiết những ngày qua quá nóng, oi bức khó chịu: "Giờ trưa mà đi ngoài đường là tôi hoa mắt, chóng mặt, mồ hôi thì tuôn ướt hết áo. Nắng nóng đi chơi bất tiện nên tôi ngại ra đường, dịp lễ này tôi đều dời các cuộc hẹn sang buổi tối".

Ghi nhận của phóng viên, từ 8 giờ sáng 30-4 thời tiết đã bắt đầu oi bức. Tại nhiều tuyến đường, có rất ít phương tiện lưu thông. Trong khi tại các điểm tham quan, so với những dịp lễ lớn khác gần đây thì có ít người hơn.

8 giờ sáng, đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần cầu Bình Lợi, TP Thủ Đức) không nhiều phương tiện lưu thông.

Ở đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) người dân qua đây đều trùm kín để tránh nắng nóng.

Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) khá vắng.

Đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức)

Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức)

Đường Đinh Bộ Lĩnh, một trong những tuyến đường đông nhất, nhì quận Bình Thạnh sáng 30-4 chỉ có vài phương tiện qua lại.

Vòng xoay Điện Biên Phủ sáng 30-4.

Đường Lê Lợi (quận 1).

Thảo Cầm Viên (quận 1) với nhiều cây xanh là điểm vui chơi được nhiều người chọn

Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1)

Bưu điện TP HCM (quận 1)

Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1)

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1)

Hội trường Thống Nhất (quận 1)

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nang-nong-nguoi-dan-tp-hcm-ngai-ra-duong-20230430110347467.htm