Nắng quê hương
KAI HOÀNG

Nắng quê hương rụng gầy cỏ úa sau đồi
mùa chân trần và những tiếng cười đồng bãi
năm tháng lăn tròn
đời sông trôi lục bình tím dòng ký ức
tôi nhóm ấu thơ mục đồng khói trời rơm rạ
chân quê cỏ may thắt thẻo sợi buồn
có bóng mẹ neo vào chiều nhuốm màu bàng bạc
cơm thơm chái bếp lửa nhà
bát canh dậy mùi quê xứ
thời gian dắt tay nhau qua những đắng ngọt vụ mùa
chân trôi phố thị chưa một lần dứt đời đê cỏ
hương đồng gió nội phủ ngập giấc ngủ sau hè
hiên nhà hoa khế rụng đầy miền nhớ
chiều thảy vào tôi là những khói sương bảng lảng
sóng mắt cay xè màu tóc mẹ ươm mây
nắng quê hương chiếu rọi lòng tôi thành bờ bãi
những nếp nhà khắc khoải hoàng hôn
mùa thiên di khóc đời cánh mỏi
tôi như lá mưa úa mục đê bờ
chợt chạm mắt ướt mẹ ngồi dõi sau bậu cửa
tháng năm là kẻ lữ hành
đôi chân phù sa nằm mộng lưu dấu thềm nhà vương mùi cỏ ấu. l
Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-que-huong-a149543.html