Nặng tình 3 miền quê hương

Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Làng Nhì (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) vừa được nhận 499 chiếc áo ấm, là tấm lòng của anh Vũ Quang Dũng gửi tặng từ nước Đức xa xôi.

Món quà ý nghĩa này được chị Đỗ Thu Hà (Việt kiều ở Berlin, Đức) thay mặt anh Vũ Quang Dũng trao tặng. Chị cũng là người từng đồng hành với những chương trình nối dài cánh tay hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho TPHCM trong giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 năm 2021. Lần này, bản thân chị cũng chuẩn bị 1 tủ sách cho các em.

Anh Vũ Quang Dũng đang sinh sống tại quận Miite, thủ đô Berlin. 499 chiếc áo ấm trên chỉ là khởi đầu cho những kế hoạch hướng về quê hương, trải khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam mà Quang Dũng ấp ủ. Sau đám cưới hồi đầu tháng 10 vừa qua, Quang Dũng đã quyết định dùng toàn bộ tiền mừng cưới và bỏ thêm tiền túi cho tròn 20.000 EUR (gần 540 triệu đồng) để làm quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà.

Vợ chồng Vũ Quang Dũng trong ngày cưới hồi đầu tháng 10

Trên trang Facebook cá nhân, khi gửi lời cảm ơn và thông báo quyết định trên, Quang Dũng viết: “Bắc, Trung, Nam là anh em, chúng ta đều là người Việt Nam. Mong sự gắn bó, đoàn kết, hướng về nước Việt thân yêu với những điều thiện lành”.

Trước đám cưới, Quang Dũng cũng đã vận động cộng đồng người Việt ở Đức. Kết quả là 164 chiếc xe đạp vừa được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), huyện Anh Sơn và huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và cả bản Huổi Thướn, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn thuộc tỉnh Sơn La. Mới đây nhất là chương trình tặng xe tại tỉnh Đồng Nai.

Cũng không phải gần đây Dũng mới có những hoạt động hướng về quê hương. Anh đã đứng ra kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức cùng đóng góp để có đủ lộ phí đưa một đồng hương vì bệnh nặng đã bỏ thân nơi xứ người về với gia đình. Anh cũng không nề hà việc đỡ đần chi phí cho những trường hợp gặp khó khăn ở quê nhà Nghệ An.

Sau một vài lần dời hẹn do múi giờ bất tiện và Quang Dũng rất bận rộn, chúng tôi cũng đã kết nối được với nhau. Hiện mỗi ngày Dũng làm việc 12 tiếng. Quang Dũng tâm sự: “Mỗi khi giúp được ai, em đều cảm thấy sướng lắm, hạnh phúc lắm, chị ạ!”. Trong thâm tâm, lúc nào Quang Dũng cũng thôi thúc ước vọng được giúp đỡ nhiều người hơn, có thể làm những điều gì đó lớn hơn cho quê hương.

499 chiếc áo ấm đã đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Làng Nhì (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái)

Khi tôi hỏi về cảm xúc của người vợ mới cưới (quê ở Quảng Bình) về quyết định dùng toàn bộ tiền mừng cưới để làm thiện nguyện, khuôn mặt người chồng trẻ rạng ngời và khẳng định: “Vợ em là một người tuyệt vời. Dĩ nhiên, ban đầu cũng có hơi bất ngờ, nhưng cô ấy tin tưởng những việc em đang làm và nguyện đồng chí hướng”. Anh đã động viên và tiếp sức cho vợ tiếp tục hoàn thành khóa học đào tạo điều dưỡng ở Đức. Còn với quê hương, Quang Dũng lạc quan tin rằng: “Một khi dân trí được nâng cao, tầm nhìn được mở rộng... thì những điều tốt đẹp ắt tự đến với quê hương nước Việt chúng ta”.

Sau 8 năm đặt chân lên xứ người lập nghiệp với nghề đầu bếp và nhiều nghề khác, chàng trai sinh năm 1993 hy vọng sớm đủ điều kiện để mở riêng một nhà hàng ở Berlin. Người Đức rất thích thú với món ăn Việt Nam và Quang Dũng tin tương lai ẩm thực Việt Nam sẽ có chỗ đứng tại Đức. Nhìn đôi mắt biết cười ấy, tôi tin Quang Dũng sẽ thực hiện được những điều anh hằng ấp ủ và hơn thế nữa, sẽ có thêm nhiều người đồng hành với anh trong bước đường lan tỏa hơi ấm yêu thương.

XUÂN HẠNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nang-tinh-3-mien-que-huong-post716691.html