Náo nức ngày hội đến trường

Trong sắc nắng vàng nhẹ của mùa thu, không khí trong lành, dễ chịu, sáng 5/9, trên 338.000 học sinh, trẻ mầm non trong toàn tỉnh xúng xính trong bộ quần áo mới tinh, cầm theo cờ hoa, náo nức tựu trường, tham dự lễ khai giảng năm học mới. Tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới đã đến với biết bao hy vọng, niềm mong ước của học sinh, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.

Ấm áp ngày tựu trường

Háo hức chờ đến ngày khai giảng năm học mới, hai em Trần Thị Kim và Trần Thị Sinh, nhà ở bản Khe Bốc, học lớp 4B, Trường Tiểu học Tình Húc, xã Tình Húc (huyện Bình Liêu) đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị trang phục để đến trường gặp bạn bè, thầy cô. Năm trước, hai em còn học ở điểm trường lẻ Khe Bốc. Nhưng từ năm học này, Kim và Sinh sẽ được học tập tại điểm trường chính. Điểm chính nằm ở trung tâm xã, là điểm mà những năm trước chỉ có dịp lễ hoặc thi học kỳ các em mới được đến. Em Trần Thị Kim phấn khởi nói: “Chúng em rất vui, đi học tại điểm trường chính dù xa hơn nhưng sẽ quen thêm được nhiều bạn mới, được học với nhiều cô giáo hơn, trường lớp học cũng to đẹp hơn. Sân trường còn có nhiều đồ chơi cho chúng em nữa”.

Các em Trần Thị Sinh, Trần Thị Kim, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Tình Húc (huyện Bình Liêu) được mẹ chuẩn bị cho 2 bộ quần áo mới đón ngày khai giảng.

Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Tiểu học Tình Húc diễn ra rất vui tươi, phấn khởi, ngắn ngọn nhưng rất trang trọng. Thầy Chu Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tình Húc, cho hay: Năm học này, Trường đón 43 học sinh lớp 4, 5 từ các điểm trường vùng cao về học tập bán trú tại điểm trường chính. Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, ngay từ trong hè, nhà trường đã tu sửa trường lớp, cơ sở vật chất, đồng thời, tổ chức cho các giáo viên trong trường tập huấn chuyên môn. Suốt tháng 8, nhà trường cũng đã tích cực vận động phụ huynh, các em học sinh ở những thôn, bản vùng sâu, vùng xa như Khe Và, Khe Bốc... để các em đến tựu trường đúng thời gian.

Học sinh Trường Tiểu học Tình Húc (huyện Bình Liêu) chơi trò chơi trước giờ khai giảng.

Cô giáo Nguyễn Thanh Hương, giáo viên phụ trách điểm trường Nà Kẻ, Trường Tiểu học Tình Húc, cho biết: Nhờ vận động liên tục, các em đều đã tới khai giảng đầy đủ, đúng giờ. Đây vừa là dịp để các con được tham gia, hòa vào không khí tựu trường của học sinh toàn quốc, đồng thời cũng là cơ hội để các con quen bạn, quen trường.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Tiểu học Tình Húc (huyện Bình Liêu).

Tại Đầm Hà, địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lớn vừa qua, không khí của ngày khai giảng vẫn ấm áp, rộn ràng không hề kém so với các năm trước bởi địa phương đã có những giải pháp kịp thời hỗ trợ, động viên người dân bị thiệt hại. Chính quyền các địa phương, các thầy cô giáo cũng dành sự quan tâm hơn đối với những em học sinh trong hộ bị thiệt hại do mưa lũ.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Bình, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, là hộ bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lụt vừa qua. Đàn gà gần 4.000 con mà vợ chồng anh bỏ công chăm bẵm bấy lâu nay gần như mất trắng chỉ sau một đêm mưa lớn, lũ về. Anh Bình kể: Cơn mưa xối xả nửa đêm ngày 30/8 khiến nước lũ dâng lên cao, qua cả bức tường cao 1 mét bao quanh sân rồi tràn thẳng vào nhà, điều chưa bao giờ xảy ra ở vùng này. Trang trại gà nhà tôi có nền đất trũng nên nước còn ngập sâu hơn, vợ chồng tôi đành bất lực nhìn của cải tiêu tán trước mắt. Dù rất đau xót nhưng vợ chồng tôi đều không nản lòng, cố gắng chuẩn bị cho con bước vào năm học mới thật đầy đủ, để được trọn vẹn cảm xúc ngày đầu tiên đi học.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Bình, huyện Đầm Hà, cùng chuẩn bị cho con gái đến trường dự lễ khai giảng.

Dù gia đình đang rất khó khăn nhưng ngày khai giảng, vợ chồng anh Bình vẫn chuẩn bị cho cô bé Hoàng Thị Thanh Trúc, năm nay vào lớp 1, được tươm tất khi tới trường. Buổi tối trước ngày khai giảng, Trúc cười khoe với chúng tôi về bộ đồng phục cùng chiếc cặp sách mới có màu hồng nhạt mà em yêu thích nhất.

Sáng 5/9, Trúc thức dậy sớm hơn thường ngày, mặc bộ đồng phục mới thật đẹp, gọn gàng. Đưa con gái đến trường, anh Bình vẫy chào con gái khi cô bé bước vào hàng, xếp ngay ngắn theo khối lớp. Anh không về ngay mà ở lại dự lễ khai giảng để được chứng kiến trọn vẹn ngày đầu tiên con gái vào lớp 1.

Bé Hoàng Thị Thanh Trúc (cầm cờ, đứng hàng đầu tiên) cùng các bạn được toàn trường đón chào vào lớp 1.

Lễ khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học Dực Yên bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trang nghiêm. Sau đó, một hồi trống rộn ràng vang lên theo nhịp để chào đón 55 học sinh năm nay vào lớp 1. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang trọng, đem lại niềm vui trọn vẹn cho thầy trò nhà trường. Trường Tiểu học Dực Yên hôm nay cũng khoác trên mình chiếc áo rực rỡ, tươi tắn hơn hẳn ngày thường với những cô cậu học trò nhỏ tươi vui rạng rỡ, sân trường ngập tràn sắc màu của băng rôn, cờ hoa...

Thầy Vũ Văn Trưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dực Yên, cho biết: Tuy trường không chịu thiệt hại gì về cơ sở vật chất sau mưa lũ nhưng việc dọn dẹp, vệ sinh sân trường, lớp học cũng khá vất vả. Ngày 4/9, các thầy cô giáo đã ở lại trường đến tối muộn, sáng nay cũng đến trường sớm hơn hẳn mọi ngày để chuẩn bị cho lễ khai giảng thật chu đáo.

Nâng bước tương lai

Không riêng Trường Tiểu học Dực Yên, Tiểu học Tình Húc, tại khắp mọi nơi trong tỉnh, không khí ngày khai trường đều rất vui tươi, náo nức. Đúng như sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm nay, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường đúng thật sự là vì học sinh. Lễ khai giảng mang ý nghĩa cho sự khởi đầu, tiếp thêm hứng khởi để thầy, trò toàn tỉnh bước vào năm học mới. Khác với những năm trước, ở các trường không còn tình trạng học sinh đứng nắng, xếp hàng, vẫy cờ hoa chào đại biểu. Đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Sở đã chỉ đạo toàn tỉnh tổ chức khai giảng đồng loạt từ 7h30, buổi lễ phải đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, không thả bóng bay, không có rác thải nhựa.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long.

Tại các địa phương, qua ghi nhận của phóng viên cho thấy, tình hình ANTT thời điểm diễn ra lễ khai giảng tại các điểm trường học được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc lớn về giao thông. Hầu hết các trường ở khu vực đô thị, sát đường quốc lộ đều có lực lượng công an điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc và phòng ngừa các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Lễ khai giảng của học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cũng trong lễ khai giảng, nhiều trường đã tổ chức vinh danh các thầy cô giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc, các giải thưởng trong năm học vừa qua. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân cũng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong đó, phải kể đến Sacombank Quảng Ninh tặng 40 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh 6 trường THPT, THCS tại Hoành Bồ, Cẩm Phả, Móng Cái.

Bên cạnh đó, để giúp các em không thể đến trường khai giảng vì bệnh tật, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long còn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ khai giảng đặc biệt cho trên 50 học sinh đang phải nằm viện điều trị. Em Triệu Thị Hằng, xã Tân Dân, học sinh lớp 10, Trường THPT Quảng La, huyện Hoành Bồ, chia sẻ: Em bị gãy cột sống, nằm viện từ ngày 11/8. Dù không được đến trường như các bạn nhưng ngày khai giảng chúng em vẫn cảm thấy ấm áp vì được bệnh viện và nhiều thầy cô đến tặng quà. Lễ khai giảng của chúng em ở bệnh viện rất vui. Em mong mình sẽ mau khỏi ốm để tới trường.

Học sinh Trường THPT Uông Bí trong ngày khai trường.

Tiếng trống trường đã điểm cũng là lúc một năm học mới bắt đầu, tin rằng, học sinh toàn tỉnh sẽ có tâm thế tự tin, vững bước, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa; ngành Giáo dục Quảng Ninh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều trái ngọt.

Lan Anh - Nguyên Ngọc - Hoàng Giang - Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201909/nao-nuc-ngay-hoi-den-truong-2453302/