Né… ghế!

Lâu ni toàn nghe chuyện 'giữ ghế' chớ né... ghế hơi lạ nghe Tư Văn phòng.

- Lâu ni toàn nghe chuyện “giữ ghế” chớ né... ghế hơi lạ nghe Tư Văn phòng.

- Đó là “ghế” chức vụ mới giữ, chớ còn ghế họp hành thì năn nỉ “rớt răng” mà nhiều đại biểu cứ né.

- Sao vậy?

- Thì nhiều đại biểu ngại ngồi phía trên hoặc vì một lý do nào đó mà người điều hành các cuộc họp, hội thảo, hội nghị mời hoài không chịu lên ngồi những hàng ghế trên cho “đẹp đội hình”.

- Tình trạng NXD cũng gặp nhiều lần rồi. Mới đây thôi, NXD có dự hội nghị quán triệt nghị quyết khá quan trọng tại một đơn vị cấp thành phố. Trên bục hội nghị, chủ tọa, người tham luận lần lượt trình bày những nội dung đã được chuẩn bị sẵn. Phía dưới hội trường, chỉ có mấy vị lãnh đạo ngồi tại hàng ghế trên cùng, toàn bộ gần chục hàng ghế tiếp theo bị bỏ trống trong khi các hàng ghế phía dưới, các đại biểu ngồi chen chúc, mọi người đùn đẩy nhau không ai chịu ngồi ghế phía trên, kể cả khi những người trong ban tổ chức ra sức “năn nỉ”. Điều đáng nói, khi hội nghị diễn ra được khoảng 2/3 thời gian thì hội trường cũng “ngót” đi đáng kể số lượng đại biểu.

- NXD hiểu được nỗi lòng của Tư Văn phòng lắm lắm!

- Theo NXD, vẫn đề ở đây không chỉ là ý thức của mỗi người đến dự họp mà còn thể hiện văn hóa hội nghị. Vì vậy, mỗi đại biểu dự hội nghị đều phải có trách nhiệm cao, trước hết là xây dựng hình ảnh các hội nghị chuyên nghiệp, hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_214080_ne-ghe-.aspx