Nén nỗi đau, ca sĩ 9X giành giải cuộc thi âm nhạc quốc tế

Ngày lên đường sang Nhật tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu music concour 2018 được tổ chức tại Kumamoto, Nhật Bản, nam ca sĩ Phan Trung Kiên (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) không hề biết ông nội qua đời. Sang đến Nhật, gọi điện cho mẹ, anh mới biết tin buồn của gia đình. Dù rất đau xót trong lòng nhưng Trung Kiên đã cố gắng thi đấu hết mình...

Phan Trung Kiên, SN 1995 tại Lạng Sơn. Anh từng làm quen với âm nhạc từ khi lên 5 tuổi và học một số nhạc cụ khác trong suốt một thời gian dài. Khi đang học THPT, Trung Kiên được gia đình định hướng thi vào trường Học viện Quân y. Tuy nhiên, sau đó, mẹ anh nhận ra âm nhạc mới là đam mê của con trai nên đã hết lòng ủng hộ anh theo nghiệp ca hát.

Khác với nhiều bạn bè cùng tuổi chọn lựa dòng nhạc trẻ, Trung Kiên lại rất thích nhạc đỏ, nhạc trữ tình… đặc biệt là dòng nhạc opera. “Khi xem nghệ sỹ opera biểu diễn, tôi cảm nhận các nghệ sỹ hát và diễn từ trái tim mình. Mỗi khi nghe một trích đoạn opera, tôi lại có cảm giác như mình đang được xem một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với nhiều điều cần suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống... và tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn”, Trung Kiên chia sẻ.

Hai ca sĩ Phan Trung Kiên và Hương Ly đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc tầm cỡ thế giới. ẢNH:NVCC

Tháng 3 này, Trung Kiên và nữ ca sĩ Lại Thị Hương Ly đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Kyushu music concour được tổ chức hàng năm dành cho các tài năng âm nhạc trẻ lứa tuổi dưới 18 và từ 18-25 tham dự. Đây là lần thứ 20 cuộc thi được tổ chức.

Cuộc thi có sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, được chia thành nhiều bảng. Hai ca sĩ đến từ Việt Nam dự thi bảng thanh nhạc dành cho lứa tuổi từ 18-25. Trong khi Trung Kiên sở hữu giọng bass vàng – một hiện tượng của làng opera Việt Nam thì Hương Ly lại sở hữu giọng soprano. Hội đồng giám khảo là 4 giáo sư âm nhạc uy tín của Nhật Bản.

Đến với cuộc thi này, Phan Trung Kiên chọn tác phẩm mang đậm màu sắc nội tâm có tên “Dormiro sol nel manto mio regal” của tác giả Giuseppe Verdi để thể hiện ở buổi thi cuối. Kết quả chung cuộc, Trung Kiên trở thành 1 trong 7 thí sinh được trao giải Nhất. Với phần dự thi xuất sắc, anh còn là thí sinh duy nhất được trao giải Đặc biệt cao nhất cuộc thi, mang lại niềm tự hào cho âm nhạc Việt Nam trên đấu trường âm nhạc thế giới.

Chia sẻ về cuộc thi, Trung Kiên cho biết, đây là cuộc thi mới lạ so với các nghệ sĩ Việt nên anh cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết thi đấu hết mình và luôn giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin suốt 10 ngày thi. Nam ca sĩ cũng xác định tư tưởng trước, cho dù có giành giải thưởng hay không thì anh cũng sẽ học hỏi được nhiều bài học ý nghĩa cho sự nghiệp âm nhạc của mình sau này. Khi ban tổ chức công bố mình đoạt giải cao nhất, Trung Kiên cảm thấy rất bất ngờ, vui mừng và hạnh phúc.

Tuy nhiên, có một điều nam ca sĩ vẫn luôn cảm thấy trăn trở trong lòng là đã không được nhìn mặt ông nội lần cuối trước khi ông về với cõi vĩnh hằng. Trung Kiên chia sẻ, ông nội qua đời đúng ngày anh lên đường sang Nhật tham gia cuộc thi. Anh đã khóc vì thương ông, vì không được ở bên cạnh gia đình. “Tôi ân hận quá, nhà có chuyện mà mình không về được, cứ nghĩ đến ông là chảy nước mắt. Tôi đã vừa thi vừa chảy nước mắt”, Trung Kiên chia sẻ.

Gạt sự buồn đau sang một bên, Trung Kiên cố gắng hát thật tốt. Giải thưởng danh giá mà anh đạt được không chỉ là thành công trong sự nghiệp mà đó còn là món quà ý nghĩa mà anh dành tặng cho gia đình, đặc biệt là ông nội. Anh tin rằng ông sẽ rất vui khi cháu mình ngày càng trưởng thành.

Trước đó, Trung Kiên từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc tầm cỡ trong nước và khu vực. Cuối tháng 8 – 2017, Trung Kiên đã vượt qua khoảng 200 tài năng âm nhạc đến từ nhiều nước trong khu vực để giành HCV cuộc thi “Festival châu Á - Thái Bình Dương 2017” được tổ chức tại Hong Kong. Tháng 10, anh tiếp tục giành giải Nhất hội thi Tài năng trẻ học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc diễn ra tại Nha Trang. Hiện tại, Trung Kiên đang theo học hệ ĐH tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của NSƯT Đỗ Quốc Hưng, chủ nhiệm khoa Thanh nhạc của Học viện.

Có một điều thú vị ở Trung Kiên và thầy giáo – NSƯT Đỗ Quốc Hưng là anh thường được mọi người gọi là “bản sao” của thầy. Điều đó làm Trung Kiên rất vui. Anh cho rằng được gặp gỡ, trở thành học trò của thầy Hưng là sự may mắn lớn nhất cuộc đời anh. Ngoài chuyên môn âm nhạc, Trung Kiên còn học ở thầy sự điềm đạm, đĩnh đạc và chuyên nghiệp.

Tuy được ví là bản sao của thầy Hưng nhưng theo Trung Kiên, ai cũng có tố chất riêng của mình nên anh sẽ dùng những điều học hỏi được ở thầy giáo để phát huy những thế mạnh của bản thân, cũng như tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Trong khi nhiều ca sĩ trẻ hiện nay theo đuổi dòng nhạc thị trường, tích cực chạy show, được trả cát-sê cao hay nhẵn mặt trong các gameshow truyền hình thì Trung Kiên dường như miễn nhiễm với những điều này. Anh muốn khán giả biết đến mình với hình ảnh một người nghệ sĩ tỏa sáng bằng chuyên môn thay vì bằng sự quen thuộc trên truyền hình.

Theo anh, người nghệ sĩ chỉ có thể hạnh phúc khi được là chính mình, được thỏa mãn niềm yêu thích, đam mê của bản thân chứ không phải là chạy theo xu hướng hay trào lưu nào đó.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nen-noi-dau-ca-si-9x-gianh-giai-cuoc-thi-am-nhac-quoc-te-113083.html