Nét đẹp cá tính đầy cuốn hút của nữ sinh xứ Huế

Lê Thị Mỹ Anh sinh ra và lớn lên ở Huế. Cô nàng 9X này gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách độc lập và sự chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ, lối sống.

Mỹ Anh (21 tuổi) hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học này, Mỹ Anh cho biết: “Đối với mình, việc được tìm tòi, khám phá và trau dồi về văn hóa hay tiếng nói của một vùng đất mới luôn mang lại một cảm giác rất thú vị và đầy mới mẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã có niềm say mê đối với ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Lớn dần lên, mình nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính thiết yếu của tiếng Anh nên càng quyết tâm theo đuổi ngành học này”.

Vẻ đẹp "lạnh" đầy ấn tượng của Mỹ Anh

Vốn là một cô gái chăm chỉ và ham học hỏi, Mỹ Anh luôn đặt việc học lên hàng đầu. Chính vì vậy, suốt 12 năm THPT cô bạn đều đạt được danh hiệu học sinh khá, giỏi. Khi lên đại học, Mỹ Anh cũng không ngừng trau dồi và duy trì được thành tích học tập tốt tại giảng đường.

Hiện tại, Mỹ Anh có thể sử dụng thành thạo và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cô gái sinh năm 1999 còn biết một chút tiếng Pháp và đang theo học ngôn ngữ này tại trường.

Sở hữu chiều cao nổi trội 1m75, gương mặt khả ái và khả năng chơi đàn, ca hát, Mỹ Anh từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc và đạt được các thành tích nổi bật như: Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Khoa tiếng Anh – Miss ED 2018; Top 39 Miss World Việt Nam 2019.

Không chỉ vậy, nữ sinh xứ Huế còn có kinh nghiệm hơn 5 năm làm người mẫu và từng sải bước trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ. Mỹ Anh cũng có cơ hội làm việc với nhiều người nổi tiếng và đã tham gia show diễn của NTK Lê Thanh Hòa tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

9X cho biết, cô bạn bén duyên với nghề mẫu rất tình cờ. Với đôi chân dài 110 cm, Mỹ Anh thường nhận được lời khuyên nên thử sức với nghề mẫu hoặc tham gia các cuộc thi hoa hậu. Ban đầu, Mỹ Anh không nghĩ ngợi nhiều và cho rằng đó là những câu đùa vui của bạn bè.

Thế nhưng, suy nghĩ ấy đã thay đổi từ khi Mỹ Anh lên lớp 10. Khi đang ngồi học trên lớp, Mỹ Anh được một chị lên gọi đi diễn thử. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, được thỏa sức và “bung” hết khả năng đã “đánh thức” niềm đam mê nghệ thuật bên trong Mỹ Anh.

Mỹ Anh có kinh nghiệm hơn 5 năm làm người mẫu và từng sải bước trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ

Từ đây, cô bạn chính thức bén duyên với nghề mẫu và ngày càng chuyên nghiệp trên sàn runway. Đến năm 2019, Mỹ Anh quyết định ‘chơi lớn’ khi tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam.

“Mình là một người khá nhút nhát, sợ sệt và luôn cho rằng bản thân không có khả năng, không thể làm được điều gì cả. Bởi vậy, mình nghĩ đã đến lúc cần phải phá bỏ mọi giới hạn và xây dựng hình ảnh một Mỹ Anh mạnh mẽ, tự tin hơn”, 9X chia sẻ.

Vốn có tính tự lập và ngại nhờ vả vì sợ làm phiền người khác nên Mỹ Anh gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế, trang phục dự thi. Bên cạnh đó, quyết định đi thi chóng vánh trong 3 ngày cũng khiến cô bạn không có nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và khó tránh khỏi những thiếu sót.

Tuy nhiên, bằng những kiến thức, kinh nghiệm sân khấu đã được tích lũy và sự nỗ lực không ngừng, Mỹ Anh đã lọt vào chung kết cuộc thi và dừng chân ở Top 39.

Dù không đạt được thành tích cao, song Mỹ Anh lại có những thu hoạch lớn sau cuộc thi. Cô bạn ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết tin tưởng bản thân và không để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Trong tương lai, Mỹ Anh muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt, giàu có về mặt tâm hồn, vững vàng về kiến thức và có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Ước mơ của mình là có thể theo đuổi nghệ thuật và gây dựng được tên tuổi của bản thân. Khi được nhiều người biết đến, mình sẽ có uy tín và sức ảnh hưởng để giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa được những hoạt động có ý nghĩa”, Mỹ Anh bày tỏ.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Anh đang tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của trường và địa phương. Vào mỗi đợt gây quỹ ủng hộ, Mỹ Anh đều quyên góp một phần nhỏ trong khả năng của mình. Đối với cô gái 21 tuổi, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi mỗi người biết san sẻ sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Trong thời gian sắp tới, Mỹ Anh muốn dành thời gian tập trung học tập và nghiên cứu tại giảng đường. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Việt Nam, nữ sinh xứ Huế sẽ cùng gia đình sang Mỹ và tiếp tục theo học tại đây.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/net-dep-ca-tinh-day-cuon-hut-cua-nu-sinh-xu-hue-1714911.tpo