Nét đẹp lao động: Lặng lẽ mưu sinh mùa giãn cách

LTS: Từ thế mạnh về ảnh chính trị, ngoại giao, sau khi nghỉ hưu, Giản Thanh Sơn rẽ ngang, như một sự tìm tòi, cũng là để thỏa chí đam mê nhiếp ảnh. Lần này, cú rẽ của anh dừng lại ở những khoảnh khắc đời thường của người lao động đường phố, vốn đã nhọc nhằn lại càng thêm cơ cực trong mùa Covid-19. Đặc biệt, loạt ảnh dự thi của Giản Thanh Sơn là thể loại đen trắng

Người bán vé số trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM)

Công việc tần tảo của người mẹ trong mùa Covid

Sự mệt mỏi và lo toan của anh shipper trên đường Nguyễn Văn Nguyễn (quận 1)

Bán đồ chơi trẻ em trên đường phố TP HCM

Người mẹ với gánh hàng rong ra phố trước khi trời sáng, trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò vấp)

Công việc thầm lặng của người công nhân vệ sinh, buổi trưa trên đường Nguyễn Huệ (quận 1)

Một con hẻm trong mùa Covid ở Tân Định (quận 1)

Mỗi ngày, anh bốc vác này phải dậy từ 4 giờ sáng để chuyển kịp số hàng nặng nề ra chợ cho nhiều chủ vựa

Công việc thầm lặng trong mùa dịch bệnh

Mua bán trong mùa Covid…

Tổng giá trị giải thưởng: 81 triệu đồng

Cuộc thi "Nét đẹp lao động" năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 81 triệu đồng. Cụ thể: 1 giải nhất: 15 triệu đồng, 2 giải nhì: 10 triệu đồng/giải, 3 giải ba: 7 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.

GIẢN THANH SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/net-dep-lao-dong-lang-le-muu-sinh-mua-gian-cach-20210619184330906.htm