Nét đẹp ngày xuân

Văn hiến xin giới thiệu bài thơ 'Nét đẹp ngày xuân' của tác giả Nguyễn Ngọc Đấu (Ba Vì - Hà Nội).

Hoa tươi được trưng bày tại đường phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Lê Hoàn

NÉT ĐẸP NGÀY XUÂN
(tản mạn ngày đón xuân Kỷ Hợi)

Nồi bánh chưng lục bục hồng bếp lửa
Từ buổi dựng nước vua tổ Hùng Vương
Con cháu nghe ông giảng câu đối tết
Chữ nghĩa ngày xưa cũng đẹp lạ thường.

Nhà nhà tưng bừng mua hàng sắm tết Nào thịt, hoa, rượu hồng, mứt đỏ tươiÔng ở nhà ngắm bày mâm ngủ quả Cháu khoe áo đẹp ông nheo mắt cười.

Nhà nhà quyét dọn trang hoàng đẹp đẽ
Ra ngoài đường ai cũng nét mặt hồng tươi
Anh em xa được dịp về đoàn tụ
Vấn tổ tầm tông thấy đẹp cuộc đời.

Đi lễ tết chọn từng lời chúc tụng
Chén rượu xuân mới thấy hết đậm đà
Tuổi thanh xuân như trái cây vào mật
Ông bà thêm thọ lại ước tuổi hoa.

03/2/2019 ( 29 Tết )

Nguyễn Ngọc Đấu (Ba Vì - Hà Nội) |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/net-dep-ngay-xuan-66960