Nét đẹp người chiến sĩ trên 'hòn đảo thiêng'

Ra thăm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi được nghe kể nhiều câu chuyện và ấn tượng tốt đẹp về cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) nơi đây. Nói như ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, nếu không có CB, CS các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS huyện Côn Đảo tích cực chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội, văn hóa-thể thao, huyện Côn Đảo không có diện mạo tươi đẹp và đời sống phát triển như hôm nay.

Trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Nhựt cho hay, khác với các đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo không có đơn vị hành chính cấp xã. Dưới UBND huyện là 10 khu dân cư với 49 tổ dân cư, 8.700 nhân khẩu. Vì số dân không đông, trong khi bà con ngư dân thì bận rộn với việc đánh bắt hải sản, còn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong huyện gắn bó với việc công nên hầu như mọi hoạt động phong trào của huyện Côn Đảo đều có sự tham gia của CB, CS Ban CHQS huyện. Nhiều phong trào văn hóa, thể thao, như: Hội diễn văn nghệ quần chúng, các giải thi đấu kéo co, bóng đá, bóng chuyền, đua bè truyền thống… của huyện đều có sự góp mặt của các chiến sĩ áo xanh.

 Chiến sĩ Ban CHQS huyện Côn Đảo đọc báo trong khuôn viên đơn vị.

Chiến sĩ Ban CHQS huyện Côn Đảo đọc báo trong khuôn viên đơn vị.

Với giọng xúc động, ông Nhựt kể lại câu chuyện bộ đội giúp dân trong việc phòng, tránh cơn bão số 16 (bão Tembin) đổ vào địa phận huyện Côn Đảo vào những ngày cuối tháng 12-2017. Trước đó, “siêu bão” Tembin đã đổ bộ vào đảo Mindanao (Philippines) khiến hơn 200 người thiệt mạng. Để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do bão Tembin gây ra, Ban CHQS huyện huy động tổng lực quân số để vừa tuyên truyền, vận động nhân dân, vừa trực tiếp đến từng nhà hỗ trợ di dời, sơ tán gần 600 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu đến 38 điểm trú bão an toàn; tổ chức giằng néo, gia cố nhà cửa chắc chắn cho gần 900 hộ dân; đón 300 người dân vào trú bão, ăn nghỉ tại doanh trại bộ đội. Sau khi bão đi qua, bộ đội tiếp tục sát cánh cùng bà con tổng dọn vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống. “Chứng kiến tình cảm, công sức mà CB, CS quân đội dành cho người dân trong hoàn cảnh thiên tai mới thấy tấm lòng Bộ đội Cụ Hồ thật nghĩa hiệp, vô tư”, ông Nhựt bày tỏ.

Ra Côn Đảo, chúng tôi đi thăm viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Từ nhiều năm nay, Nghĩa trang Hàng Dương đón hàng vạn người dân, du khách viếng thăm bởi đây là một không gian thiêng chứa đựng nhiều câu chuyện tâm linh và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thoáng mát. Chị Nguyễn Thị Thu Yến, nhân viên thuyết minh Ban quản lý Di tích Côn Đảo cho hay, nghĩa trang được chia thành 4 khu trên diện tích khoảng 20ha với hàng nghìn ngôi mộ. Mọi ngôi mộ ở đây đều được chăm chút hương khói, dọn dẹp thường xuyên. Ít ai biết rằng, ngoài công sức của đội ngũ nhân viên, người lao động Ban quản lý Di tích Nhà tù Côn Đảo, còn có công lao đóng góp của bộ đội. Vào mỗi dịp lễ, tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) và ngày giỗ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (23-1) hằng năm, hàng trăm CB, CS tình nguyện ra Nghĩa trang Hàng Dương dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường. Chị Yến tâm sự: “Mỗi khi nhìn thấy các anh bộ đội ra quân dọn dẹp, làm đẹp Nghĩa trang Hàng Dương, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để làm việc tốt hơn, có trách nhiệm sâu sắc hơn với nhiệm vụ quản lý, giữ gìn công trình di sản tâm linh này”.

Khi vào thăm cơ quan Ban CHQS huyện Côn Đảo, chúng tôi “choáng ngợp” trước những cây bàng cổ thụ có thân to mấy người ôm không xuể, cành lá tỏa bóng xum xuê như những chiếc ô xanh khổng lồ làm dịu mát cái nắng hanh hao. Trụ sở chỉ huy được xây dựng khang trang, phía trước cột cờ uy nghiêm với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Cùng Thượng tá Phan Tiến Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện đi dạo một vòng đơn vị, ngắm không gian thoáng đãng, hít thở không khí trong lành, tôi thốt lên: “Thiên nhiên, đất trời, biển đảo Tổ quốc đã ưu ái cho CB, CS đơn vị một vị trí đóng quân có phong thủy đẹp như thế này thì ai chả muốn ra đảo công tác, đúng không anh?”. Với giọng nói quê Quảng Bình nằng nặng, anh Dũng tâm sự chân thành: “Đúng là chúng tôi được đóng quân ở một hòn đảo tươi đẹp của đất nước. Vì vậy, CB, CS các cơ quan, đơn vị của Ban CHQS huyện luôn đề cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo và tích cực tham gia giúp sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng huyện Côn Đảo giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước”.

Bài và ảnh: ANH THẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/net-dep-nguoi-chien-si-tren-hon-dao-thieng-553087