Nét đẹp văn hóa đầu xuân

An toàn cho trẻ

(HNM) - Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý, ông Long ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm ra Phố sách Xuân Canh Tý 2020 (phố 19/12, quận Hoàn Kiếm) mua tập thơ. Đang trong ki ốt của nhà sách Nhã Nam, ông Long thấy một bé trai nói với người mẹ trẻ:

- Mẹ ơi, ở đây có nhiều sách, truyện hay quá!

Nghe vậy, cô chị chừng học lớp 5-6 chỉ tay lên kệ sách, nói:

- Mẹ mua cho em quyển “Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết” dành cho học sinh lớp 2, chắc em thích đấy.

- Vâng ạ, mẹ mua cho con đi - Cháu trai có vẻ mừng rỡ.

Trước vẻ háo hức của hai cháu nhỏ, quay sang người mẹ trẻ, ông Long chia sẻ:

- Ngày Tết cho con đi mua sách là rất tốt, có lợi cho việc hình thành nhân cách của trẻ sau này đấy cháu ạ.

Người mẹ thưa:

- Vâng, cháu nghĩ tạo cho con thói quen đọc sách, học điều hay ý tốt qua sách, báo cũng góp phần bổ trợ kiến thức được học ở nhà trường bác ạ.

Vui vì mua được tập thơ ưng ý, ông Long thấy vui hơn khi nhiều bậc cha mẹ đã biết tìm cho con một địa chỉ văn hóa thiết thực, bổ ích trong những ngày đầu xuân năm mới.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Long nói: Bên cạnh việc cho trẻ đến tham dự các hoạt động vui chơi nơi công cộng thì Phố sách cũng là một nơi rất hấp dẫn và thu hút các cháu nhỏ. Ông Long mong nhiều bậc phụ huynh cũng có suy nghĩ như người mẹ trẻ trên, không chỉ có lợi cho chính con em mình mà còn góp phần duy trì và phát huy văn hóa đọc ở Thủ đô.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/956716/net-dep-van-hoa-dau-xuan