Nét duyên ngầm Vera Farmiga
'The Front Runner' được xem là ứng cử viên cạnh tranh các giải thưởng điện ảnh cuối năm, bằng câu chuyện chính luận thời sự và đôi diễn viên thực lực Hugh Jackman - Vera Farmiga. Trong đó, Vera Farmiga (ảnh) tuy có sự nghiệp trầm lắng hơn bạn diễn, nhưng cô luôn được đánh giá cao về thực lực, với nét diễn có duyên và gây ám ảnh.
Trở lại với “The Front Runner”, tác phẩm sẽ ra rạp vào ngày 21-11 tới, là phim chính luận hiếm hoi Vera Farmiga thử sức. Phim có bối cảnh cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 1988, lúc ứng viên đảng Dân chủ Gary Hart gặp nhiều rắc rối khi liên quan đến bê bối tình dục. “The Front Runner” được xem là câu chuyện ngầm về các vụ bê bối tình ái của các chính trị gia Mỹ. Đây được đánh giá là phim có tính thời sự cao, khi vấn đề bình đẳng giới và chống xâm hại tình dục nữ giới đang được quan tâm. Trong “The Front Runner”, Vera Farmiga sẽ đảm nhận vai vợ Gary Hart, bị cuốn vào vòng xoáy dư luận bê bối của chồng. Vai diễn đầy tâm trạng này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt mới cho sự nghiệp của Vera Farmiga, giúp cô có thêm đề cử ở Oscar 2019.